Theo anh Lê Thanh Chiến (36 tuổi), chủ ngôi nhà bị đá đè thì cả gia đình anh vừa ăn xong, chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng động lạ phía đỉnh núi. Anh vừa chạy ra khỏi sân, bất ngờ những khối đá to nứt toác và bung ra khỏi rìa núi thẳng đứng từ độ cao gần 50m.
Anh Chiến la to, kêu mọi người cùng chạy thoát thân khỏi ngôi nhà ngay trước khi các khối đá đổ ập. Chưa đầy 5 phút, toàn bộ 1/2 ngôi nhà anh Chiến bị đè bẹp. Xưởng chế tác đá của gia đình bị hư hỏng toàn bộ phần bếp, vệ sinh. Rất may, thời điểm này vào giờ nghỉ nên toàn bộ 6 công nhân đang ăn cơm trưa ngoài tiệm.
Nhà chị Nguyễn Thị Thúy Nga (38 tuổi), kế bên cũng bị đá lở, đè sập toàn bộ phía sau. Theo chị Nga: ngay trước khi sự cố xảy ra, 3 đứa con nhỏ của chị cùng 4 cháu hàng xóm đang nô đùa ở cây nhãn, sát mé núi. Các cháu vừa ra khỏi đó thì từng khối đá đổ ập chỉ trong tích tắc. Nếu không thương vong sẽ rất lớn.
Tại hiện trường, phần đá đổ bị nứt tự ngọn Mộc Sơn cao đến 50m. Toàn bộ ta luy núi đá trong cảnh dựng thẳng đứng, sát dưới chân núi là các hộ dân sinh sống. Ông Trần Châu - Tổ trưởng tổ 33 cho hay, ngay sát chân núi Mộc Sơn có đến gần 30 hộ sinh sống, sản xuất. Cảnh tượng đá lở thỉnh thoảng xảy ra. Cách đây 4 năm cũng có một ngôi nhà bị đá đè, hư hỏng nặng. Nhưng mức độ lớn và nghiêm trọng như hiện nay là lần đầu tiên. Gần 30 hộ đều thuộc diện di dời, giải tỏa, cuối năm 2010, đầu 2011, ngành chức năng đến áp giá đền bù, nhưng chưa có khu tái định cư nên chưa thể di dời.
Theo ông Nguyễn Văn Hiền - Chủ tịch UBND phường Hòa Hải: Nguyên nhân núi lở có thể do mấy ngày qua trời mưa lớn, kèm sấm sét đánh trúng vào ngọn núi khiến mạch liên kết đá bị yếu, gây nứt lở. Hiện phường đã lập phương án và báo cáo khẩn cấp việc hỗ trợ di dời ngay 28 hộ dân