Chị N.T.T. (35 tuổi), người dân nơi đây, cho biết: "Hai người phụ nữ sống tình nghĩa với mọi người xung quanh. Thời gian gần đây, người dân không phát hiện hai người này có biểu hiện bất thường. Hằng ngày, họ vẫn nói chuyện rôm rả với bà con lối xóm. Họ sống gần nhà nhau, lại cùng mất tích gây cho nhiều người khác lo lắng về tính mạng của hai phụ nữ và đứa bé…".
Trước sự mất tích đó, người cho rằng họ trốn nợ, người khác nghĩ họ bị bắt cóc bán qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) rồi có người cho là mối tình đồng tính. Trước nhiều thông tin trái chiều, chúng tôi đến nhà anh Phan Văn Kiệt (39 tuổi, quê quán Trà Vinh) là chồng của chị Nguyễn Thị Kim Phụng (27 tuổi, quê quán: xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long), một trong ba người mất tích.
Trò chuyện cùng chúng tôi, anh Kiệt kể lại: Sự việc bắt đầu lúc 15h ngày 6/5, anh Kiệt dặn vợ anh đi rước con tên Phan Trí Thức (4 tuổi) học Trường mầm non Tuổi Ngọc. Sau đó, anh Kiệt sang nhà bạn sửa xe chờ đến 16h cùng ngày đón cháu Thức. Nửa giờ sau, anh Kiệt phát hiện số điện thoại lạ gọi nên không bắt máy. Tiếp đó, số máy này liên tục gọi vào thuê bao khiến anh Kiệt lo lắng, bắt máy và biết được người ở đầu dây bên kia là vợ mình.
Chị Phụng cho anh biết để chị rước con, anh nói mình ở gần trường rước cho tiện. Thấy vợ nài nỉ, anh Kiệt đồng ý rồi về nhà. Đến 17h cùng ngày, anh Kiệt sốt ruột không thấy vợ, con đâu nên tức tốc gọi điện cho chị Phụng theo số 0166595xxx, nhưng thuê bao không liên lạc được. Sau đó, anh Kiệt đến Trường mầm non Tuổi Ngọc tìm con nhưng không thấy.
Để làm rõ nội dung sự việc, anh Kiệt đưa chúng tôi đến Trường mầm non Tuổi Ngọc. Cô Trương Thị Ngọc Hòa, Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Ngọc, cho biết: Lúc 15h, chị Phụng gọi điện yêu cầu nhà trường tắm rửa em Thức sạch sẽ để đón. Khác với mọi lần, phụ huynh chỉ đứng ngoài chờ cô giáo đưa các em ra, chị Phụng đi thẳng vào trong nhận con. Linh tính có chuyện chẳng lành, cô Hòa ra phía ngoài phát hiện một phụ nữ trạc 30 tuổi, da ngăm đen nên hỏi thì chị Phụng cho biết là chỗ thân quen.
Sau khi liên lạc với chị Phụng không thành, anh Kiệt chạy ngược, chạy xuôi dò hỏi khắp nơi đều không rõ tung tích về vợ con. Anh Kiệt kiểm tra giấy tờ, tài sản trong nhà phát hiện mất 90 triệu đồng cùng chiếc xe Air Blade BKS 84S1-4966, giấy CMND, giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Thị Kim Phụng.
Không chỉ riêng vợ anh Kiệt, người phụ nữ tên Út sống cạnh nhà anh cũng đột nhiên biến mất. Đây là người phụ nữ có nước da ngăm đen, người to đậm, quen biết với chị Phụng, giống người đứng cổng trường mà cô Hòa mô tả.
Thời điểm chị Phụng cùng cháu Thức mất tích trùng khớp với thời điểm mất tích của Út tại ấp Mỹ Hòa 1. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ