23h ngày 24/3, anh Hoàng Văn Vượng, 26 tuổi, ở xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng cùng 2 người khách đi xe máy đến ngang số nhà 4, Nguyễn Trãi, quận Ngô Quyền đã lao xuống hố ga đang thi công trên đường. Hậu quả, cả 3 người đều phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Anh Vượng bị thương nặng nhất đã tử vong sau đó.
Những người dân ở khu vực xảy ra tai nạn bức xúc cho biết, một đơn vị thi công tuyến đường này đã dựng lên hai hố ga chỉ cách mặt đường vài chục centimet. Tuy nhiên, không hiểu vì sao họ lại không dựng biển báo nguy hiểm tại các hố ga này. Chính vì vậy, trong những ngày qua nơi đây liên tiếp xảy ra các vụ hố ga "bẫy" người. Sự tắc trách gây hậu quả tai nạn đau lòng trên đang được cơ quan Công an làm rõ trách nhiệm của đơn vị và cá nhân có liên quan