Chiều tối 7/2, em Trần Minh Minh (ngụ phường Phú Thạnh, quận Tân Phú; học sinh lớp 11 Trường THPT Khai Trí nằm trên địa bàn quận 5) xin mẹ đến chơi nhà người quen ở gần nhà nhưng sau đó không thấy quay về. Bà Ngô Thị Ngọc Châu, mẹ của Minh Minh gọi điện thoại cho người quen và bạn bè của con, nhưng họ đều cho hay không thấy Minh Minh.
Đến khoảng 6h sáng 8/2 thì có một thanh niên gọi điện thoại cho chị Châu cho hay anh ta đang giữ Minh Minh, chị Châu phải đưa số tiền 10 triệu đồng thì mới thả người. Địa điểm giao tiền là tại siêu thị Co.op Mart Phú Lâm, phường 13, quận 6; thời gian là vào tối 8/2. Chị Châu lập tức trình báo Công an phường Phú Thạnh, quận Tân Phú và lực lượng Công an đã được huy động mai phục truy bắt kẻ bắt cóc tống tiền.
Theo hướng dẫn của người thanh niên lạ, chị Châu phải mang 10 triệu đồng để trong phòng thay đồ của siêu thị ở lầu 1 và hắn ta sẽ vào lấy. Chị Châu làm đúng theo yêu cầu, chị vừa bước ra khỏi phòng thì có một thanh niên đi vào trong rồi trở ra, lập tức bị Công an phường giữ lại. Tuy nhiên, trong người đối tượng này không có tiền và gói tiền của chị Châu thì vẫn còn nguyên chỗ cũ.
Để làm rõ động cơ của đối tượng, Công an phường Phú Thạnh đã đưa đối tượng về trụ sở Công an phường 13, quận 6. Tại đây, người thanh niên khai tên Nguyễn Lâm Trường (ngụ quận Bình Tân) và cho biết anh ta chỉ đùa chơi chứ không có ý định chiếm đoạt tiền và cũng chẳng biết Minh Minh là ai.
Trường khai, trước đây anh ta bán trà sữa trước cổng trường Trần Khai Nguyên (quận 5) thì có quen với một học sinh tên Phát (bạn của Minh Minh) và xin số điện thoại di động của Phát. Tối 7/2, Trường có mua sim điện thoại di động mới số 01258016225 nên nhá máy cho Phát biết. Thấy số lạ nhá máy, Phát tưởng là của Minh Minh nên nhắn tin lại: "Minh Minh phải không em?". Trường trả lời: "Em Minh Minh đây!". Phát tưởng thật nên nhắn tiếp: "Sao em bỏ nhà đi đâu vậy, mẹ em đang tìm em đó, về nhà đi em". Đang sẵn trớn, Trường đùa tiếp: "Em giận gia đình nên bỏ đi luôn không về đâu!"… Sau khi nhắn tin xong, Phát lập tức điện thoại cho chị Châu biết, chị Châu liền điện thoại lại số máy của Trường, sau đó Trường tiếp tục... "đùa".
Vụ việc sau đó được Công an phường 13 chuyển về Công an quận 6 thụ lý giải quyết. Sau khi điều tra, xác minh, Công an quận 6 xét thấy chưa đủ cơ sở để khởi tố Trường về hành vi cưỡng đoạt tài sản nên tạm thời cho gia đình bảo lãnh về quản lý giáo dục và sẽ xử lý sau.
Trong quá trình điều tra, Công an quận 6 phát hiện, ngoài Minh Minh, còn có một học sinh lớp 12 cũng học Trường THPT Khai Trí là Nguyễn Thị Kiều Oanh (18 tuổi, quê quán Tuy Phong, Bình Thuận) bị mất tích cùng thời điểm với Minh Minh và đến nay người nhà không liên lạc được với hai em.
Chị Châu cho biết, ở nhà Minh Minh rất ngoan ngoãn, lễ phép, hiếm khi đi chơi và vào thời điểm mất tích em cũng chẳng có dấu hiệu buồn phiền gì cả. Từ ngày Minh Minh mất tích, chị Châu bị sốc nặng, ngã bệnh vì nhớ thương con gái. Còn cơ quan CSĐT Công an quận 6 cũng đang ráo riết truy tìm hai học sinh này để làm rõ vụ việc.
Thông qua Báo CAND, Công an quận 6 và gia đình hai em rất mong ai phát hiện được hai em thì báo về cho điều tra viên Phương, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận 6, điện thoại 0918658658 hoặc chị Châu, mẹ Minh Minh, điện thoại 01204680549