Vụ việc xảy ra vào lúc 10h ngày 7/8, tại khu vực cuối đường số 3, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Hai nạn nhân là anh Huỳnh Trung (52 tuổi) và anh Phùng Văn Là (44 tuổi), cùng trú phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) đã mang quả đạn cối loại 175 li ra khu vực này để cưa lấy thuốc. Trong quá trình cưa, bất ngờ quả đạn phát nổ, làm cả hai chết ngay tại chỗ.
Sau khi xảy ra vụ nổ, Công an quận Liên Chiểu và Trung tâm pháp y Đà Nẵng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiện hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đồng thời ngăn cản đám đông hiếu kì tụ tập, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại khu vực.
Tại hiện trường, sau khi quả đạn phát nổ để lại một hố sâu đường kính rộng khoảng 0,5m, xác hai anh Trung và Là không còn nguyên vẹn. Người dân địa phương và nhân viên của Trung tâm pháp y Đà Nẵng phải đi nhặt từng phần của cơ thể hai nạn nhân vương vãi khắp nơi trong bán kính 35m.
Có mặt tại hiện trường, phóng viên CAND Online được những người biết việc kể lại: Vào thời điểm khoảng 10h kém 5 phút ngày 7/8, tại khu đất trống gần căn nhà hoang nằm cuối đường số 3, khu công nghiệp Liên Chiêu đã xảy ra một tiếng nổ lớn. Khi những người dân xung quanh chạy đến thì thấy những mảnh thi thể, áo quần của các nạn nhân cùng những mảnh đạn vương vãi khắp nơi… Trước đó, người dân cũng đã gặp anh Là và anh Trung vác một vật nặng cùng đi về khu vực bãi đất trống trên…
Được biết, hoàn cảnh gia đình của anh Huỳnh Trung và anh Phùng Văn Là đều rất khó khăn. Anh Là hiện phải nuôi cả gia đình bằng nghề rà sắt phế liệu. Riêng anh Trung không có công ăn việc làm ổn định, hằng ngày phụ giúp vợ bán rau tại khu vực chợ Nam Ô để nuôi 1 con ăn học…
Trước hoàn cảnh thương tâm của 2 gia đình anh Trung và anh Là, trưa cùng ngày, người dân địa phương đã đặt thùng quyên góp tiền ngay tại khu vực xảy ra vụ nổ để giúp đỡ gia đình hai nạn nhân lo việc chôn cất