Trung tá Nguyễn Hồng Minh, Phó Trưởng Công an phường Thanh Sơn, TP Uông Bí dẫn chúng tôi xuống nhà anh Nguyễn Minh Đức ở tổ 6, khu 5, phường Thanh Sơn. Anh tập tễnh ra đón chúng tôi từ ngoài ngõ. Vết thương ở chân của anh do bị tội phạm chém trật xương bánh chè, gây tổn hại 27% sức khỏe sau 2 lần phẫu thuật chưa ổn định, vẫn gây đau đớn mỗi khi đi lại.
Sự việc xảy ra đến nay đã được hơn 3 tháng. Hôm đó, trong khi đang sửa xe máy tại nhà, anh Nguyễn Minh Đức thấy có tiếng hô hoán của người dân trong khu phố có trộm. Anh liền bỏ đồ nghề, chạy lại thì được biết kẻ gian đã đột nhập nhà chị Nguyễn Thị Loan (40 tuổi) lấy cắp tài sản và bỏ chạy.
Không một chút do dự, anh Đức đuổi theo đối tượng, anh đuổi kịp tên trộm nhưng bị hắn hung hãn dùng dao chém anh tới tấp. Mặc dù nhanh nhẹn né được nhiều cú chém hiểm chết người nhưng anh vẫn “dính” 3 nhát vào chân trái làm toác xương bánh chè.
Dù bị đau, máu ra nhiều, nhưng anh Đức vẫn cố gắng dùng hết sức mình để quật ngã và khống chế, tạo thuận lợi để người dân bắt giữ đối tượng giao cho Công an TP Uông Bí kịp thời xử lý. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Vũ Văn Lâm, trú tại tổ 12, phường Cao Xanh, TP Hạ Long là kẻ nghiện ma túy có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp.
Anh Nguyễn Minh Đức (ngoài cùng bên phải) đang trao đổi thông tin về ANTT với lực lượng Bảo vệ dân phố TP Uông Bí.
Cách đây chưa lâu, Nguyễn Minh Đức còn được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất bởi hành động dũng cảm truy bắt tội phạm. Hôm đó, tại hiệu sửa xe Việt Khương, do mâu thuẫn giữa anh Khương (chủ cửa hàng), một số thanh niên do Nguyễn Minh Tuấn ở khu Bãi Dài phường Thanh Sơn, TP Uông Bí cầm đầu đã kéo đến dùng dao xông vào chém anh Khương. Không chút phân vân và không ngại nguy hiểm, anh Đức lao vào can ngăn, liền bị các đối tượng quay sang tấn công, chém anh gây thương tích ở tay.
Được biết, anh Nguyễn Minh Đức là một điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở TP Uông Bí. Dù thân hình nhỏ nhắn nhưng anh lại rất mưu trí, dũng cảm khi đối đầu với tội phạm. Anh làm nghề sửa xe máy, hàng ngày phải tiếp xúc với nhiều người với đủ thành phần, trong đó có không ít những đối tượng nghiện ma túy, trộm cắp xe máy, tài sản, phụ kiện xe máy đến cửa hàng của anh để gạ bán.
Khi gặp các đối tượng khả nghi, anh đều cảnh giác tìm cách kéo dài thời gian đối tượng ngồi tại cửa hàng để báo Công an. “Từ anh Đức, hàng chục nguồn tin có giá trị, thậm chí là “nút mở” của không ít chuyên án phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian”, Trung tá Nguyễn Hồng Minh bật mí.
Thượng tá Đỗ Văn Luyến, Phó trưởng Công an TP Uông Bí nhận xét: “Anh Đức là một công dân tốt, có trách nhiệm với công tác đảm bảo ANTT, mặc dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, vợ không công ăn việc làm, bản thân lại làm nghề tự do, nuôi mẹ già và 2 con còn nhỏ, nhưng anh không ngại hiểm nguy, sẵn sàng xả thân bắt tội phạm, anh là tấm gương quần chúng tiêu biểu trong đấu tranh, phòng chống tội phạm"