Ông Trần Đình Nhu - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng cho biết, từ bao đời nay người dân nơi đây chưa bao giờ thấy hiện tượng xâm thực mạnh, nhanh đến như thế. Chỉ một lần duy nhất đất nơi đây bị biển "ăn" mất mấy hécta, nhưng đó là do cơn bão mạnh số 9 năm 1989.
Những năm gần đây, đặc biệt là từ năm 2007 trở lại đây, mặc dù không có bão lớn đổ bộ nhưng mỗi năm biển lấn vào đất liền từ 50-70m. Tính bình quân mỗi năm xã "mất trắng" cho biển từ 5-10ha, đó là chưa tính tác động bị "biển hóa" do nhiễm mặn, cát bay,… khiến hàng chục hécta đất trồng khoai, lạc,… không thể gieo trồng tiếp được.
Ngoài ra, khu vực đất ven lạch Cửa Sót cũng bị xâm thực vào từ 5-10m mỗi năm, trên tổng chiều dài của địa phận xã này là 2km. Phương án trước mắt xã đã và đang vận động nhân dân trồng nhiều phi lao ven biển. Khi cây lớn lên xã sẽ mua lại giá từ 10.000-20.000đ/cây.
Đường bê tông ven biển bị biển phá nát.
Ông Lưu Văn Thành - Chủ tịch UBND xã Thạch Kim cho hay, mấy năm trước, tính từ bờ kè ra đến mép nước có khoảng cách bình quân từ 200-300m, nhưng hiện tại khoảng cách chỉ còn 30-50m. Như vậy, xã Thạch Kim bị biển lấn mất bình quân từ 170-250m. Với chiều dài 2km bờ biển, tính sơ sơ hàng chục hécta đất đã bị "biển hóa".
Trước cơn bão số 9 năm 1989, phía ngoài bờ kè người dân sống thành xóm, với chiều ngang tính từ bờ kè ra trên dưới 300m. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì chỉ còn một số ít hàng quán, nhà kho đông lạnh,… phía ngoài bờ kè.
Chính quyền và người dân nơi đây đang rất mong các cấp ngành liên quan quan tâm nghiên cứu, sớm có phương án khống chế xâm thực. Nếu không sớm có giải pháp thì xóm làng nơi đây vẫn nằm trong nguy cơ bị biển đe dọa,…; hàng trăm hécta đất trồng trọt tại các xã Thạch Kim, Thạch Bằng, Thạch Châu, Thạch Mỹ,… có nguy cơ nhiễm mặn, bãi biển không còn cho công việc kinh doanh dịch vụ nghỉ mát,… gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân