Mấy ngày nay con được nghỉ học vì rét đậm, chị Nguyễn Thị Vân ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình lo chống rét ở nhà cho con bằng cách đi mua máy sưởi. Chị phàn nàn: "Vẫn biết mua vào thời điểm này giá sẽ tăng nhưng không ngờ lại tăng mạnh như vậy.
Chiếc máy sưởi chân cao của Samsung đầu tháng 12 một chị đồng nghiệp mua có 600 nghìn đồng, nhưng ngày 9/1 tôi mua ở Ngõ Trạm đã tăng lên 750 nghìn đồng. Đắt cũng phải mua vì trời lạnh thế này mỗi lần tắm cho trẻ mà không có máy sưởi thì rất lạnh".
Một nhân viên bán hàng ở 41 phố Ngõ Trạm cho biết, khoảng 1 tuần nay lượng máy sưởi ấm của cửa hàng bán ra rất mạnh. Trung bình mỗi ngày bán được trên chục chiếc, có loại còn hết hàng. Theo khảo sát của chúng tôi, không chỉ máy sưởi loại bình dân bán chạy, mà máy sưởi loại chạy dầu, sử dụng công nghệ halogen có giá từ 1,5 đến trên 2 triệu đồng/chiếc cũng được tiêu thụ mạnh.
Chị Thu bán hàng điện trên đường Lạc Long Quân cho biết: "Mấy ngày nay người tiêu dùng hỏi mua loại máy sưởi ấm kiêm chức năng sấy quần áo nhiều". Khi chúng tôi ngỏ ý muốn mua máy sưởi loại này, chị Thu lắc đầu kêu "hết hàng". Ở phố Phùng Hưng và Cầu Giấy, nhiều cửa hàng bán đồ sưởi ấm mùa đông đã tăng giá do nhu cầu tăng mạnh.
Nếu như đầu tháng 12/2010, chiếc máy sưởi hiệu Lion và Nova có giá từ 250 nghìn đến 450 nghìn/chiếc thì nay tăng thêm 50 nghìn đến 100 nghìn đồng/chiếc. Máy sưởi dầu nhập khẩu từ Ba Lan một tháng trước có giá 1,9 triệu đồng/chiếc nay cũng tăng lên 2 triệu đồng.
Rét đậm, người dân lo chống rét bằng cách tăng cường mặc ấm. Các cửa hàng thời trang, đặc biệt là các loại áo "đại hàn" được tiêu thụ rất mạnh. Tại cửa hàng M2 trên phố Lý Thường Kiệt, lượng khách đến mua tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Nhân viên bán hàng không kịp trở tay, quầy tính tiền đông nghẹt khách đứng chờ thanh toán.
Nhân viên bán hàng ở đây cho biết: "Áo phao ấm của cả người lớn và trẻ em tiêu thụ rất mạnh. Hàng về liên tục nhưng về đến đâu bán hết ngay đến đấy". Xem chiếc áo phao có giá 550 nghìn đồng, một khách hàng kêu: "Chiếc áo này mà giá hơn 500 nghìn thì đắt. Chắc giá tăng do rét?".
Thị trường áo ấm đã có bước tăng giá đáng kể. Tại một chợ cóc trên đường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, chỉ ngày hôm trước và hôm sau, một chiếc quần đông xuân ấm của trẻ em đã tăng thêm 10 nghìn đồng. Người mua thắc mắc thì nhận được câu trả lời: "Rét này làm gì có hàng mà bán. Tôi phải giành giật mãi mới lấy được vài chiếc đấy".
Quả thật, đứng ở hàng quần áo này có một lát mà tôi thấy nhiều phụ huynh nhao nhao dặn: "Mai có phải để dành cho em đấy nhé". Mặt hàng tăng giá khá "sốc" trong đợt rét đậm này là thiết bị che tai giữ ấm cho trẻ em trước chỉ 40 nghìn đồng/chiếc nay đã bán 60 nghìn. Không hiểu có phải do rét đậm rét hại kéo dài, nhu cầu mua đồ sưởi ấm mùa đông tăng mạnh là lý do để người bán đẩy giá theo thời tiết hay không?
Anh Tuấn Hùng mặc cả mãi chiếc quạt sưởi dầu Nonan nhập khẩu từ Hàn Quốc trên phố Ngõ Trạm bức xúc cho biết: "Hàng này họ nhập về từ lâu, chẳng có lý do gì mà tăng giá, nhưng họ thấy người mua nhiều nên tăng giá thôi".
Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội nhận xét: "Tình trạng mua giá cũ bán giá mới diễn ra rất phổ biến. Không chỉ mặt hàng chống rét, nhiều mặt hàng có kiểu tăng giá rất phi lý. Ví như giá sữa chẳng hạn, lý do tỷ giá tăng, giá nhập khẩu nguyên liệu tăng nên giá sữa tăng. Nhưng ở các đại lý thì không phân biệt sữa nhập về từ trước hay sau khi tỷ giá tăng mà họ đánh đồng tăng giá cả cũ lẫn mới. Tình trạng mua giá cũ, bán giá mới cần phải được cơ quan quản lý giá kiểm soát, tránh gây thiệt hại cho người tiêu dùng"