Do mặt nước hồ tương đối sâu (khoảng 4m) lại không biết bơi, nạn nhân đã bị chìm nghỉm vào đống thùng sắt thả nổi trên hồ. Chứng kiến cảnh tượng trên, một bạn nam đi cùng đã nhảy xuống vớt nhưng do đêm tối đã không thể cứu được bạn.
Nhiều nhân chứng kể lại, khoảng 12h đêm, sau khi kết thúc công việc ở quán ốc cay trên phố Trần Huy Liệu, một nhóm nam nữ trong đó có Thuý rủ nhau ra hồ Giảng Võ ngồi hóng mát trên những chiếc thùng sắt thả trên mặt hồ.
Nơi nạn nhân ngồi cách bờ hồ khoảng 3m.
Do mải nô đùa, Thúy đã bị trượt chân ngã xuống nước. Đến 9h sáng 28/6, công việc tìm kiếm đã hoàn tất, cơ quan chức năng đã bàn giao xác nạn nhân cho gia đình đưa về quê an táng