Tại khu vực cổng Bến xe Giáp Bát, Hà Nội những ngày này, mỗi khi hành khách xuống xe, một nhóm 2,3 người phụ nữ thường tìm đến dúi những gói tăm ghi “Tăm tình thương” vào tay rồi mời người mua đóng góp ủng hộ từ thiện: “Anh chị mua tăm từ thiện và ủng hộ cho các em nghèo ở trung tâm tình thương đi ạ!”. Mỗi người phụ nữ này đều cầm theo một tấm bảng phía trên kèm theo tờ giấy ghi danh sách người ủng hộ và ký tên bên cạnh. Nhiều người sau khi nghe những lời mời chào này đã rút tiền để ủng hộ.
Anh Nguyễn Văn Hùng, sinh viên năm thứ 2, khoa Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục kể: Ngày 29/10, khi vừa xuống xe buýt tại Bến xe Giáp Bát thì có 2 người phụ nữ tuổi chừng 20 từ đâu đến dúi vào tay anh một gói tăm rồi hỏi anh các thông tin cá nhân như tên, tuổi, địa chỉ, quê quán. Sau đó, một người phụ nữ liền đưa ra trước mặt anh 1 bảng danh sách các cá nhân ủng hộ từ thiện: “Chúng em là nhân viên của trung tâm tình thương. Đề nghị anh ủng hộ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn”.
Khi anh Hùng còn đang lúng túng chưa biết phải làm gì thì người phụ nữ này đã nhanh chóng lên tiếng: “Tùy tâm anh thôi. 50.000 đồng, không thì ít hơn cũng được”. Nhìn thấy danh sách nhiều người ủng hộ nên anh Hùng cũng rút 20.000 đồng đưa cho họ rồi được họ yêu cầu ký tên vào sổ. Dù số tiền không phải là lớn thế nhưng sau khi ủng hộ, anh Hùng không nhận được bất kỳ giấy tờ chứng nhận gì ngoài một gói tăm.
Tại khu vực trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy, trước cổng Đại học GTVT Hà Nội, hầu như ngày nào cũng có từ 3, 4 người phụ nữ cầm những gói tăm tình thương dúi vào tay các hành khách chờ xe hoặc từ trên xe buýt xuống, kèm theo hành động dúi tăm là lời mời đóng góp ủng hộ từ thiện. Thậm chí, người nào không mua còn bị các đối tượng này đe dọa.
Chị Trần Thu Huệ, trú tại phố Phan Đình Giót, Hà Nội đã từng bị những “nhân viên từ thiện” này hăm dọa khi không chịu ủng hộ tiền. Chị Huệ cho biết: Có lần, vừa đến trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy thì mình cũng được 1 chị dúi tăm vào tay “kêu gọi” ủng hộ từ thiện. Mình đã từng ủng hộ 2 lần nên lần này mình quyết định từ chối thì chị này nhìn mình một lượt và đe dọa mình với những lời lẽ kiểu “xã hội”. Mình sợ quá đành phải rút tiền ra ủng hộ rồi đi thẳng. Không biết liệu họ có phải là người của trung tâm tình thương thật hay không nữa.
Ngày 1/11, chúng tôi đã phản ánh thông tin về nhóm bán tăm từ thiện có hành vi dọa nạt người mua tại khu vực trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy đến Công an phường Ngọc Khánh, Đại úy Nguyễn Đức Quý, Trưởng Công an phường cho biết: Công an phường Ngọc Khánh cũng đã tiếp nhận thông tin liên quan đến hoạt động bán tăm, mời chào ủng hộ từ thiện tại khu vực điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy.
Trước thông tin Báo CAND phản ánh, Công an phường Ngọc Khánh sẽ cho lực lượng kiểm tra, xác minh và làm rõ. Cách đây chưa lâu, khi trên địa bàn Hà Nội xuất hiện nhan nhản các nhóm bán tăm “xin” tiền từ thiện tại các khu vực công cộng, Công an nhiều phường đã tổ chức điều tra, làm rõ hành vi này. Kết quả, nhiều nhóm đối tượng đã bị cơ quan Công an “vạch mặt” hành vi lừa đảo như nhóm 5 đối tượng mạo danh bán tăm từ thiện đã bị Công an phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội bắt quả tang cách đây chưa lâu khi đang bán tăm với giá “cắt cổ” ở bến xe buýt trước cổng ĐH Quốc gia Hà Nội. Mỗi lần khách cầm tăm, dù chưa muốn mua cũng bị hét giá 30.000 - 50.000 đồng, khách nào không trả tiền thì chúng sẽ chửi, đe dọa, thậm chí đánh. Trong nhóm bán tăm toàn nữ này luôn có 1, 2 đối tượng nam cảnh giới sẵn sàng gây gổ nếu khách phản ứng.
Trước sự xuất hiện trở lại của hành vi bán tăm “xin” tiền từ thiện này, đề nghị Công an các phường sở tại có biện pháp kiểm tra và xử lý nghiêm những hành vi lừa đảo hòng trục lợi. Người dân khi ủng hộ từ thiện cần xem rõ các giấy tờ liên quan. Nếu thấy nghi ngờ về những đối tượng bán tăm từ thiện có dấu hiệu lừa đảo nên trình báo cơ quan Công an phường sở tại