Đua nhau "chặt chém" giá vé
Tại ngã tư Hàng Mã - Hàng Rươi - Hàng Lược, do vỉa hè được tận dụng để bán hàng phục vụ người dân sắm Tết nên một bãi gửi xe tự mọc lên "chềnh ềnh" chiếm đến 2/3 lòng đường khiến cho các phương tiện giao thông đi qua khu vực này luôn trong cảnh bị ùn tắc. Khi chúng tôi vừa dừng xe, ông chủ bãi gửi xe khá to cao trong bộ quần áo rằn ri đã nhanh chóng chạy ra mời chào: "Gửi xe không em? Gửi luôn đây đi em, vào trong kia tắc lắm!". Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi giá vé thì người đàn ông này có vẻ không hài lòng: "10.000 đồng/xe".
Tại khu vực đối diện cổng chợ Đồng Xuân, một bãi gửi xe với tấm biển "Nhận trông giữ xe" cũng mọc lên ngay dưới lòng đường. Là bãi gửi xe tự phát nên giá vé trông giữ xe ở đây cũng khá "tự phát": 10.000 đồng/xe. Tại ngã ba Thái Phiên - Bà Triệu, dọc phố Bà Triệu đoạn đối diện với Vincom, không cần biển hiệu nhưng bãi trông giữ xe này cũng tồn tại khá lâu để phục vụ các thượng đế mua sắm, xem phim tại Vincom. Những ngày cuối năm, lượng khách đến Vincom quá tải khiến những bãi gửi xe tự phát này "đuổi" không hết khách. Một điều dễ nhận ra là khó có thể kiểm soát được giá vé cũng như độ an toàn tại các bãi gửi xe như thế này.
Không chỉ các bãi trông giữ xe tự phát "chặt chém" giá cả mà ngay cả các bãi giữ mang biển hiệu của các công ty thực hiện khoán quản cũng thu vé quá giá so với quy định. Theo chị Mai Dung, quê ở Vĩnh Phúc về Hà Nội mua sắm cho biết: Tại khu vực gửi xe chợ Đồng Xuân, nhân viên trông xe thản nhiên lấy của khách gửi xe máy 5.000 đồng/xe dù biển ghi rất rõ: Gửi xe máy ban ngày 2.000 đồng.
Gửi xe phòng trộm cắp
Nắm bắt được sự nhộm nhoạm của các bãi gửi xe đặc biệt vào các ngày cao điểm, lượng xe gửi quá tải nên nhiều đối tượng trộm cắp đã cho các bãi trông giữ xe vào "tầm ngắm" để trà trộn trộm cắp xe. Như đầu tháng 11/2010, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt Vương Văn Bảo, 23 tuổi, trú tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, anh Nguyễn Văn T. trú tại Đông Ngạc, Từ Liêm đi chiếc xe Air Blade đến chợ Đồng Xuân. Do bãi gửi xe đã quá đông xe, anh T. đang loay hoay tìm chỗ để xe thì có một thanh niên đi đến và nói rằng là nhân viên của bãi trông xe. Đối tượng này đã lấy vé và viết rồi đưa cho anh T., chuẩn bị dắt xe đi. Anh T. cầm vé và nhận thấy có những biểu hiện đáng nghi vấn nên đã giữ thanh niên này ở lại, đồng thời nhanh chóng gọi lực lượng bảo vệ của chợ Đồng Xuân đến để xác minh. Sau khi phát hiện đối tượng này chỉ là giả danh nhân viên trông xe, tổ bảo vệ đã đưa về trụ sở Công an phường để xác minh điều tra làm rõ. Tại trụ sở, Vương Văn Bảo khai nhận do không có nghề nghiệp, Bảo tìm đến các bãi trông xe để giở trò "làm ăn".
Lời khuyên dành cho người dân là tìm đến các bãi gửi xe có nhân viên trông giữ mặc đồng phục, đeo biển hiệu rõ ràng. Khi gửi xe cần kiểm tra kỹ các thông tin ghi trên vé xe