Nói đến danh thắng Đồ Sơn, không thể không nhắc tới đảo Dáu (còn gọi Hòn Dáu). Đảo Dáu được ví như viên ngọc xanh, quý hiếm nằm độc lập, cách bán đảo Đồ Sơn chừng 1km về phía Đông Nam. Thiên tạo trên bán đảo Đồ Sơn một dãy núi gồm 9 ngọn giống như con rồng biển khổng lồ hướng ra đại dương và đảo Dáu chính là hòn ngọc vờn trước miệng rồng. Mặc dù nay không còn muông thú quý hiếm, song nơi đây vẫn hiện hữu một rừng nguyên sinh phong phú đa dạng với những cây cổ thụ hàng nghìn tuổi, tạo lên cảnh u tịch, tĩnh lặng và đặc biệt trong lành. Đảo Dáu hiện còn ngôi đền thờ rất linh thiêng thờ Lão Đảo Thần Vương và sau này đền có tên gọi Nam Hải Đại Vương.
Năm 1884, người Pháp đã khởi công xây dựng trên đảo một cây đèn biển cao hơn 65 mét, có hiệu lực chiếu sáng 24 hải lý. Dưới chân đèn biển là tòa nhà, kiến trúc kiểu gô-tíc và còn có cả một bảo tàng Hải Đăng với những tư liệu về hệ thống đèn biển trên toàn quốc.
Những năm chiến tranh leo thang ra miền Bắc Việt Nam, đế quốc Mỹ đã mở 116 trận oanh kích với gần nghìn tấn bom đạn, song đến nay đảo Dáu vẫn giữ được cảnh quan đẹp đến ngỡ ngàng...
Tuy nhiên, từ rất nhiều năm nay, đảo Dáu chưa một lần được quan tâm đầu tư những thiết bị tối thiểu để có thể chống chọi “giặc lửa” - nếu không may hỏa hoạn xảy ra. Chỉ sau khi Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng thành lập, công tác kiểm tra được quan tâm toàn diện, mọi người mới giật mình phát hiện “viên ngọc” lung linh nói trên, không có lấy một hệ thống cơ sở hạ tầng nào phục vụ cho phòng cháy và chữa cháy. Hầu như con người sống và làm việc trên đảo không có “khái niệm” về PCCC bởi quan niệm vì đảo là rừng cây xanh tốt, còn xung quanh là biển cả mênh mông. Trong khi đó, lớp thực bì trong rừng dày trên dưới 1 mét dẫn cháy rất nhạy. Chỉ cần một mẩu thuốc lá vương ra hoặc hay tàn tro đốt vàng mã theo gió lẩn vào, cả khu rừng nguyên sinh sẽ dễ dàng trở hành bó đuốc giữa biển cả mênh mông. Đó là chưa kể các sự cố điện hay các yếu tố tự nhiên khác không thể loại trừ.
Hải Phòng đang trước thềm Lễ hội Du lịch đồng bằng sông Hồng, trong đó Đồ Sơn là điểm nhấn quan trọng của lễ hội, công tác phòng cháy, chữa cháy không thể không tính đến. Đặc biệt, “viên ngọc” quý đảo Dáu đang khẩn thiết mong chờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, cùng các ban, ngành chức năng của thành phố. Theo Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng, cần phải đầu tư ngay hạ tầng cơ sở và các hệ thống PCCC trên đảo