Càng cận Tết, nhu cầu về quê đón xuân của dân nhập cư trên đất Sài thành càng bùng nổ, là nguồn cơn khai sinh nhiều băng nhóm giang hồ bến bãi. Với gương mặt bặm trợn và đủ thói hành xử côn đồ, chúng ngang nhiên "móc túi” nhiều chủ xe, mặc sức giở bài xin xỏ, nhưng thực chất là trấn lột hành khách. Giới học sinh, sinh viên và những người phụ nữ chân yếu tay mềm là đích ngắm của chúng.
Tích cực lập chốt "bắt gà"
Gọi điện đến đường dây nóng cơ quan đại diện Báo CAND tại TP HCM, anh Quốc Duy, nhà ở khu vực ngã tư Thủ Đức (quận Thủ Đức) giọng bức xúc: "Tháng cuối năm là mùa làm ăn của đám du côn bến bãi. Chúng gồm những tên du thủ du thực, có khi là các bác tài xe ôm biến chất lặp băng, kết bè, "đồn trú" quanh khu vực vòng ngoài Bến xe Miền Đông và dọc dài tuyến QL1A, nơi tập trung đông hành khách có nhu cầu đi lại trên các chuyến xe liên tỉnh đổ về các tỉnh miền Trung, miền Bắc.
Tại khu vực ngã tư Thủ Đức, chúng rải quân như dàn trận. Bất kỳ chiếc xe nào dừng lại đón khách cũng bị chúng vòi tiền. Nhiều lúc bất đồng quan điểm, người của nhà xe và đám bến bãi đấu võ mồm rồi giao chiến kịch liệt khiến nhiều hành khách đứng tim".
Những nơi có khách đón xe, luôn lởn vởn những tên cò bến bãi.
Cùng anh Duy đảo qua các "điểm đen" về tình trạng giang hồ bến bãi như khu vực dưới chân cầu vượt An Sương, cầu vượt Tân Thới Hiệp (quận 12), ngã tư Kha Vạn Cân - QL13... chúng tôi ghi nhận không khí "làm ăn" khẩn trương nhuốm mùi dao búa của những anh ba, chú bảy.
Chỉ trên tuyến đường từ Bến xe ngã tư Ga (quận 12) đến khu du lịch Suối Tiên, chúng tôi bắt gặp hơn chục tay "cò" bến bãi lởn vởn như những bóng ma. Lắm tay cạo trọc đầu, ở trần khoe đủ thứ hình xăm đầu lâu, đại bàng, mồ mả… kinh dị.
Tại ngã tư Bình Phước, nhìn hai gã thanh niên một để tóc húi cua, một để tóc xõa vai, cùng đeo kính đen, mặt bặm trợn khoe mấy hình xăm bọ cạp, mãnh hổ trên bả vai, tay liên tục chỉ trỏ, miệng huyên thuyên văng tục, đứng giữa đám người đang đợi nhà xe, mà phát khiếp. Anh Duy lại lắc đầu: "Hôm qua cũng tại điểm này, tôi thấy hai thằng đó bạt tai anh lơ của hãng xe P.T. mà lạnh người. Bị chúng tấn công nhưng anh này chỉ biết lẳng lặng rút lên xe, không dám phản kháng".
Hành khách lãnh đủ
Quá trình quan sát đám giang hồ bến bãi mới thấy chúng kiếm tiền rất khỏe. "Tụi nó đảo lên lượn xuống, thấy chỗ nào có người đứng đợi nhà xe là tấp lại kiếm ăn. Nhà xe sau khi thỏa thuận giá cả với khách phải trả cái gọi là lệ phí dắt mối cho chúng. Thường mỗi khách như vậy chúng lấy từ 20.000-30.000 đồng".
Hai gã thanh niên (bên phải) trong vai “cò” lúc chờ ăn tiền nhà xe, dưới chân cầu Bình Phước.
Anh Trần Hoài Ca, tài xế xe ôm ở khu vực Công viên Suối Tiên, nói nhỏ: "Mấy ngày này, mỗi ngày tụi nó nhét túi hai ba triệu gọn huơ. Công nhân mà về quê thì đi thành từng đoàn, có khi mười mấy hai chục mạng. Khi khách lên xe, chúng cứ đếm đầu người mà xử đẹp. Mà mỗi ngày có hàng ngàn con người có nhu cầu đi xa nên chúng tha hồ hốt bạc".
- Có nhà xe nào không đưa tiền lại quả cho chúng không?
"Chẳng ai dại mà chọc giận chúng" - anh Ca biện giải: "Đám cò bến bãi tụi nó ngông cuồng, liều mạng lắm! Từng có chủ xe thấy chướng quá nên xé luật, không những không trả tiền mà còn thách thức tụi nó. Vậy là hôm sau xe xuất bến đi qua đoạn đường này thì bị thằng cô hồn nào đó giấu mặt ném đá vào cửa kính. Sau đó hết tài xế rồi phụ xe bị tụi nó dằn mặt bằng mấy cú đấm… Chịu không siết, chủ xe đành nói lời xin lỗi kèm chút đỉnh gọi là bồi thường danh dự cho chúng".
Nói chuyện "méc Công an", một đồng nghiệp của anh Ca, lắc đầu: "Đám trời ơi đất hỡi kia chúng chỉ kiếm ăn trong khoảng 1 tháng trước và sau Tết. Còn nhà xe làm ăn quanh năm suốt tháng, họ sợ báo Công an việc không được giải quyết mà còn rước thêm phiền hà. Nên tất cả chọn giải pháp im lặng".
Anh Trần Hoài
Anh