Gian nan hành trình cấp căn cước công dân vùng cao

Thấp thoáng một bóng người lao vụt qua cửa, rồi mất dạng phía rừng xa, chỉ còn lại âm thanh của bìa rừng... Nếu không được tận mắt chứng kiến, có lẽ chúng tôi không thể tưởng tượng được những gian nan trên hành trình thu nhận hồ sơ làm căn cước công dân (CCCD) cho những người yếu thế, người bị ảnh hưởng về thần kinh, có bệnh tâm thần... của lực lượng Công an ở nơi vùng cao huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Chuyện thật như đùa

Cơn mưa rừng bất chợt cũng không làm vợi bớt vị mặn mòi của mồ hôi trên áo những cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác lưu động thu nhận hồ sơ cấp CCCD  của Công an huyện Tân Lạc và Công an xã Vân Sơn trên con đường núi gập ghềnh đá tai mèo sắc nhọn. Trên đầu là mưa, dưới chân là những con vắt rừng ngoe nguẩy khi thấy hơi người trên nền đất ẩm, trơn trượt. Nhưng, bước chân của những cán bộ, chiến sĩ tổ công tác lưu động vẫn đi về phía ngôi nhà nhỏ tạm bợ được che chắn bằng cành, lá khô nằm chon von nơi vách núi của “người đàn bà cô đơn” Bùi Thị Ừng.

Là người bị mắc bệnh tâm thần nên từ nhiều năm qua, bà Ừng chỉ ở một mình, cũng chẳng giao tiếp với ai. Cuộc sống đơn côi, hiếm khi giao tiếp như đã trở thành một thói quen nên mỗi khi thấy bóng người, bà Ừng lại co rúm, hú hét rồi chạy biến vào rừng sâu...

Thiếu tá Đinh Xuân Tùng, cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Tân Lạc chia sẻ: Trường hợp này các tổ công tác của anh em cán bộ, chiến sĩ công an huyện, công an xã đã nhiều lần đến vận động, hỗ trợ làm CCCD nhưng đều không được. Do cứ thấy có người là lại bỏ chạy, anh em không thể tiếp cận được.

Gian nan hành trình cấp căn cước công dân vùng cao -0
Công an huyện Tân lạc gian nan vượt núi cấp căn cước công dân cho những hoàn cảnh khó khăn.

Thực tế, đây không phải là trường hợp duy nhất ở xã vùng cao được gọi là “cổng trời” của huyện Tân Lạc. Mà theo đại úy Bùi Văn Việt, Phó trưởng Công an xã Vân Sơn thì hiện nay trên địa bàn xã có nhiều trường hợp bị mắc bệnh tâm thần. Đối với các trường hợp này, việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD là một hành trình cực kỳ gian nan. Là người chỉ huy luôn sát cánh cùng anh em cán bộ, chiến sĩ trong chiến dịch cấp CCCD, Thượng tá Phạm Minh Thắng, Phó trưởng Công an huyện Tân Lạc luôn thấu hiểu nhưng gian nan, vất vả của đồng đội. Anh chia sẻ: Có những việc nếu như không tận mắt chứng kiến những gian nan, khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ, nhất là quá trình thu nhận hồ sơ CCCD cho các đối tượng yếu thế, người có bệnh tâm thần ở địa bàn vùng sâu, xa, vùng cao của huyện, có lẽ nhiều người vẫn cho rằng nó chỉ xảy ra trong những câu chuyện kể của một người có trí tưởng tượng phong phú và đó chỉ là những câu chuyện tếu. Theo đó, để có thể thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho các trường hợp là người tâm thần thì các cán bộ, chiến sĩ tổ công tác lưu động và công an xã đã phải vận dụng mọi phương thức để tiếp cận, vận động, hóa trang... Nhiều trường hợp, các cán bộ, chiến sĩ vừa chụp ảnh thu nhận hồ sơ cấp CCCD, vừa trong tâm thế sẵn sàng... bỏ chạy. Khi trên tay công dân lúc nào cũng lăm lăm con dao sắc lẹm. Hoặc, có những trường hợp các cán bộ, chiến sĩ phải chơi trò “đuổi bắt” với công dân khắp quả đồi chỉ để chụp được cái ảnh chân dung.

Đại úy Bùi Văn Việt, Phó trưởng Công an xã Vân Sơn chia sẻ thêm: Thực tế quá trình thu nhận hồ sơ cấp CCCD, anh em chúng tôi cũng gặp nhiều trường hợp dở khóc dở cười. Như trường hợp các công dân Bùi Văn Banh (ở xóm Bục), Đinh Văn Bì (ở xóm Hượp), là những công dân bị mắc bệnh tâm thần, nhiều năm qua bị gia đình “đóng cũi”, nuôi nhốt ở nhà để tránh gây ra những hậu họa đáng tiếc khi họ “lên cơn”. Chính vì bị nuôi nhốt trong thời gian dài nên họ trở nên cực kỳ hung hãn, thấy người lạ là có những hành vi đe dọa hoặc phản kháng quyết liệt, không dễ tiếp cận...

Gian nan hành trình cấp căn cước công dân vùng cao -0
Tổ công tác Công an huyện và Công an xã làm căn cước công dân cho bà Bùi Thị Ừng.

Nỗ lực và sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tính đến thời điểm này, cũng như các địa phương khác trong toàn tỉnh, Công an huyện Tân Lạc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho 73.181/73.181 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên. Kể cả những người yếu thế, người có bệnh tâm thần. Đáng nói, các xã vùng cao của huyện luôn là những đơn vị “về đích sớm” khi hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho 100% công dân có đăng ký thường trú, kể cả số công dân đi làm ăn xa, số công dân của các địa phương đi làm ăn xa rõ địa chỉ nhưng chưa có điều kiện về địa phương làm các thủ tục thu nhận hồ sơ cấp CCCD.

Để có được những kết quả đó, theo đồng chí Bùi Tiến Lâm, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Tân Lạc là do: Công an huyện đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, quyền và lợi ích cũng như những tiện ích mang lại cho người dân từ việc làm, cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử. Bên cạnh đó, lãnh đạo công an huyện thường xuyên quan tâm sâu sát, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực hết mình cho “chiến dịch” thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Với tinh thần làm việc “người nghỉ nhưng máy không nghỉ”, mỗi cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Như đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5/2023 vừa qua, nhằm tạo điều kiện tối đa cho những công dân chưa làm thủ tục cấp CCCD. Nhất là những công dân đi làm ăn xa, học sinh, sinh viên có đăng ký thường trú tại huyện, Công an huyện Tân Lạc tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho người dân xuyên suốt 5 ngày nghỉ lễ tại trụ sở công an huyện và thành lập các tổ công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD lưu động đến thu nhận hồ sơ ở 15 xã trên địa bàn. Đáng nói, có nhiều trường hợp ở xa, khó khăn về phương tiện, cán bộ, chiến sĩ công an đã chủ động bố trí phương tiện đến tận nhà người dân đưa, đón đến trụ sở làm thủ tục thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, những hành động đẹp này của cán bộ, chiến sĩ công an trong toàn huyện đã được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Gian nan hành trình cấp căn cước công dân vùng cao -0
Cán bộ, chiến sĩ không kể ngày nghỉ, ngày lễ xuyên rừng đến nhà dân vùng cao địa bàn xã Vân Sơn thực hiện cấp căn cước công dân.

Không chỉ có sự cố gắng, nỗ lực hết sức, hết mình vì nhân dân, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính phục vụ nhân dân, Công an huyện Tân Lạc đã có nhiều sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, đặc biệt đã phát huy, áp dụng thực hiện tốt, có hiệu quả sáng kiến phần mềm quản lý tác nghiệp tích hợp với thiết kế, vận hành trang thông tin điện tử Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của công an huyện. Sáng kiến này đã đạt giải Nhì trong cuộc thi sáng kiến khoa học cấp tỉnh.

Gian nan hành trình cấp căn cước công dân vùng cao -0
Cán bộ Công an vận động công dân Bùi Văn Quang (ở xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc), người bị ảnh hưởng về thần kinh, thực hiện căn cước công dân.

Ngoài ra, sáng kiến “Cải tiến quy trình cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân huyện Tân Lạc góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển đổi số và cải cách hành chính” được giải Nhất cấp huyện. Đáng nói, cả hai sáng kiến này đều được công nhận là những sáng kiến có ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong phạm vi toàn tỉnh. Kết quả này chính là sự ghi nhận những cố gắng, nỗ lực vướt khó của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tân Lạc. Ngoài những phần thưởng là bằng khen, giấy khen cho những cố gắng, nỗ lực đó thì sự ủng hộ của nhân dân đối với lực lượng Công an với những hình ảnh đẹp trong lòng dân chính là những phần thưởng có giá trị nhất đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ công an huyện.

Ngô Thủy

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.