Mặt trời vừa lặn xuống, nhiều hộ có hồ nuôi tôm, cua, cá ở các xã như: Hương Phong (huyện Hương Trà), Quảng An, Quảng Phước, Quảng Công (huyện Quảng Điền), Phú Xuân, Phú An (huyện Phú Vang)… vội vã ôm chăn mùng và cơm nước để ra chồ được dựng trên hồ nuôi nằm canh giữ.
Ông La Mùi ở thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong (huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) buồn bã cho biết: "Chưa bao giờ người nuôi trồng thủy sản chúng tôi lại lo sợ nạn trộm cắp tôm cá như hiện nay. Bọn trộm rình rập suốt cả đêm. Nếu đêm đến mà không ra ngủ để canh chừng thì ngày mai trong hồ nuôi thế nào cũng mất sạch tôm cá".
Để nuôi một vụ tôm, cua hoặc cá thì mỗi ngư dân bỏ ra hàng chục triệu đồng, nhiều hộ đầu tư lên tới cả trăm triệu đồng. Chưa kể, thời điểm thu hoạch giá trị lượng thủy sản được nuôi tăng lên gấp nhiều lần.Vậy là để giữ gìn thủy sản của mình thả nuôi, các hộ nuôi đành phải dựng nhà chồ, rộng khoảng hai mét vuông đủ để chừng 2 người nằm canh giữ, trên mặt nước mênh mông, hoang vu khi mỗi đêm về.
Lão ngư Nguyễn Văn Quốc, xã Hương Phong, nói: "Suốt ngày, ngư dân vất vả chăm sóc tôm cá ở hồ nên tối về nhà thường ngủ say, lợi dụng thời điểm này, bọn ngư tặc lộng hành đến các hồ nuôi để trộm cắp. Chúng đưa cả xuồng máy, dụng cụ xung điện để quét sạch tôm cá ở hồ, không chỉ tôm, cua, cá đến kỳ thu hoạch mà cả con giống vừa thả hồ chúng cũng không tha".
Theo cơ quan chức năng, bọn "ngư tặc" dựa vào trộm cướp thủy sản của người nuôi để mưu sinh, những đối tượng này không chỉ ở một số địa phương của các huyện mà còn ở các phường Hương Sơ, Vĩ Dạ, Phú Bình của TP Huế.
Vùng nuôi trồng thủy sản ở xã Hương Phong nằm ven phá Tam Giang, có gần 100 hộ có hồ nuôi tôm, cá, cua thì cũng từng ấy chồ được dựng lên trên mặt nước. Xã Quảng Công cũng hơn 80 nhà chồ mọc lên để làm nơi canh giữ, tương tự xã Quảng An (huyện Quảng Điền) có khoảng 100 chồ, xã Phú Xuân (huyện Phú Vang) cũng có hơn 110 nhà chồ…
Vậy là có cả nghìn nhà chồ được dựng lên dọc phá Tam Giang - Cầu Hai. Dù suốt ngày lam lũ trên hồ nuôi để mỗi đêm về lại ra nằm canh giữ. "Dân làm nghề nuôi trồng thủy sản như chúng tôi lúc nào cũng lo sợ dịch bệnh xảy ra, song điều chúng tôi lo lắng nhất là nạn ngư tặc trộm cắp trắng trợn đang diễn ra", lão ngư dân Cao Đá lo lắng.
Việc dựng nhà chồ để canh giữ của người dân chỉ ngăn chặn được những vụ trộm cắp nhỏ lẻ, còn lại thì… Lão ngư Trần Đình Xuân, thôn Xuân An, xã Quảng An (huyện Quảng Điền) đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng, ông nói: "Bọn ngư tặc ngang nhiên xông vào hồ của tôi để cướp tôm, cá. Tôi bơi thuyền ra ngăn cản liền bị chúng đánh một trận nhừ tử rồi ngồi nhìn bọn chúng cướp tôm cá mang đi". Vụ cướp này ông Xuân bị mất gần 100 triệu đồng. Nhiều vụ cướp khác cũng gây thiệt hại tương tự.
Thời gian qua, Công an các huyện đã phối hợp Phòng Nông nghiệp cùng với chính quyền địa phương và người dân thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn nạn trộm cắp trên. Song việc làm này cũng không ngăn được nạn ngư tặc lộng hành.
Ông Hồ Minh Bình, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Quảng Điền, thừa nhận: "Vài năm trở lại đây nạn ngư tặc diễn ra trên diện rộng. Các đối tượng này hoạt động hết sức tinh vi. Bọn chúng trang bị các thiết bị hiện đại, thực hiện trộm cướp có tổ chức, khi lực lượng chức năng phát hiện thì chúng hết sức liều lĩnh. Trong khi đó, các phương tiện, công cụ để chặn nạn trộm cướp này chưa đáp ứng được, vì vậy việc ngăn chặn nạn ngư tặc trên địa bàn huyện hết sức khó khăn".
Ông Hồ Minh Bình cho rằng, để ngăn chặn “ngư tặc” đang hoành hành cần sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, người dân và Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tuy nhiên, sự phối hợp này còn thiếu chặt chẽ. Ông Nguyễn Quang Vinh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: "Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là quản lý nguồn lợi thủy hải sản tự nhiên, còn việc các ao nuôi thủy sản không phải nhiệm vụ của chúng tôi".
Điều đáng nói là Chi cục đã thành lập 50 chi hội nghề cá ở các địa phương, nhằm giúp nhau quản lý, bảo vệ và chống lại nạn khai thác nguồn lợi thủy hải sản trái phép. Song, với các hộ làm nghề nuôi trồng thủy sản thì việc tham gia hội nghề cá thì... có cũng như không
| Theo Công an huyện Quảng Điền, trong năm 2010 đơn vị này đã bắt được gần 20 vụ trộm cắp thủy sản, chưa kể hàng chục vụ trộm khác được thực hiện trót lọt. Tại các vùng nuôi trồng thủy sản khác ở các huyện Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc và Phong Điền, nạn trộm cắp thủy sản cũng không ngừng diễn ra. Trong các vụ trộm này, nhiều hộ nuôi bị bọn ngư tặc cướp sạch tôm, cá hoặc cua, có hộ bị thiệt hại trị giá cả trăm triệu đồng. Diện tích nuôi tròng thủy sản tỉnh Thừa Thiên - Huế có hơn 1.800ha và hơn 2.300 lồng bè nuôi thủy sản nước ngọt. Nuôi trồng thủy sản đã thu hút khoảng 8.000 hộ, góp phần đáng kể trong xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Song để người dân yên tâm sản xuất cần chấm dứt nạn ngư tặc đang diễn ra tại nơi này. |