Sự việc đã xảy ra từ ngày 13/3, nhưng đến nay các bên liên quan vẫn chưa thể xác định được có bao nhiêu ngôi mộ bị vùi lấp. Theo người dân Tứ Kỳ thì có cả trăm ngôi mộ đã bị vùi lấp, nhưng theo thống kê của UBND phường Hoàng Liệt thì chỉ có 1 ngôi mộ đã bị lấp và 2 ngôi bị ảnh hưởng.
Còn theo quan điểm của chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế CT Việt
Trả lời báo chí, ông Nguyễn Xuân Trường - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế CT Việt Nam khẳng định, việc thi công tại dự án xây dựng tại khu Tứ Kỳ là đúng luật và không ảnh hưởng đến bất kỳ một ngôi mộ nào.
Trong khi đó, khi sự việc xảy ra, ông Phùng Trung Hải - Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt đã khẳng định sự việc là do chủ đầu tư đã vi phạm quy trình thi công bởi mặt bằng dự án này chủ đầu tư chưa được bàn giao nên chưa được phép thi công và có 1 ngôi mộ bị lấp và 2 ngôi bị ảnh hưởng. Ngay trong cách trả lời của chủ đầu tư và chính quyền địa phương đã có sự vênh nhau khiến người dân càng thêm bức xúc.
Để làm rõ sự việc có bao nhiêu ngôi mộ bị lấp, sáng 16/3, chủ đầu tư cùng đại diện UBND phường Hoàng Liệt và người dân tiến hành bới các điểm mà người dân cho là có mộ phần. Theo thông báo từ chủ đầu tư, từ khoảng 9h sáng hàng trăm người dân khu Tứ Kỳ đã ùn ùn kéo đến khu vực Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế CT Việt Nam đã san lấp để xác định địa điểm từng ngôi mộ. Chủ đầu tư và UBND phường Hoàng Liệt cũng đã chuẩn bị sẵn sàng máy múc để làm việc.
Tuy nhiên từ 9h đến hơn 11h, các bên liên quan vẫn không thể tiến hành công việc bởi người dân cho rằng hiện tại cát đã lấp đầy và không thể xác định được mộ phần của nhà mình. Sự việc kéo dài mấy tiếng đồng hồ mà không có cách giải quyết càng khiến hàng trăm người dân thêm bức xúc.
Anh Phùng Ngọc Trung, nhà có mộ của các cụ ở khu vực này cho rằng, chí ít trước khi tiến hành san lấp chủ đầu tư phải thông báo cho dân, người dân sẽ sẵn sàng phối hợp cùng để di chuyển mộ phần nhà mình đi chỗ khác. Đằng này chủ đầu tư lại tiến hành san lấp mà không có bất cứ một lời nào với người dân, trong khi đó đất đai ở khu vực này vẫn chưa đền bù hết. Chủ đầu tư làm ăn như thế là vô trách nhiệm.
Còn ông Nguyễn Văn Chiến, đại diện cho người dân khu Tứ Kỳ cho biết, theo giấy mời của UBND phường Hoàng Liệt, ông cũng có mặt tại hiện trường từ sớm để xác định địa điểm các ngôi mộ. Gia đình ông hiện có 4 ngôi cũng đang bị chìm trong cát. Vẫn ra hương khói thường xuyên nhưng hiện cát đã lấp cao đến hơn 1m nên ông không thể xác định cụ thể vị trí từng ngôi ở chỗ nào. Ông Chiến bức xúc cho hay, người ta phải mất rất nhiều tiền để đi tìm mộ người thân mình, đằng này ngay cạnh nhà mình mà giờ lại bị mất mộ thì rất vô lý.
Trước sự bức xúc ngày càng tăng của người dân, cũng có mặt tại hiện trường, đại diện chủ đầu tư là ông Nguyễn Xuân Trường - đã có đôi lời với người dân thôn Tứ Kỳ rằng, trước mắt người dân phải xác định cụ thể vị trí từng phần mộ của gia đình, lúc đó sẽ cho máy móc vào ủi và đào lên. Sau đó chủ đầu tư sẽ tiến hành họp với người dân về các phương án giải quyết, hỗ trợ di dời. Tuy vậy phát biểu của chủ đầu tư đã gặp phải phản ứng gay gắt từ phía người dân.
Theo những người có mặt tại hiện trường thì với địa hình bị vùi lấp cát dày như hiện tại không thể xác định được cụ thể vị trí từng ngôi mộ. Nếu cho máy ủi vào ủi cát đi thì sẽ ủi hết cả các nấm đất phía trên cũng không thể xác định được. Cũng có mặt tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt vẫn khẳng định lỗi là do chủ đầu tư làm sai quy trình thi công, không giống như lời của chủ đầu tư trước đó.
Sự việc sáng 16/3 đã rơi vào ngõ cụt, và việc xác định bao nhiêu ngôi mộ đã bị lấp vẫn chưa ngã ngũ. Người dân vẫn kêu cứu về việc nhiều ngôi mộ của gia đình mình bị vùi lấp. Chủ đầu tư và chính quyền địa phương thì vẫn chưa tìm ra phương án giải quyết. Các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để giải quyết dứt điểm vụ việc trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến của sự việc này