Sau hơn 10 ngày ngồi phía sau song sắt buồng tạm giam, đến nay bị can Nguyễn Văn Thuận, 35 tuổi, trú ở 21/16 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Long, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thật sự hối tiếc chỉ vì một phút không kiềm chế cơn giận dữ nên phải vào vòng tố tụng hình sự khi gây ra cái chết cho người khác. Để làm rõ sự thật vụ này, các trinh sát hình sự Công an TP Nha Trang cùng Công an phường Phước Long đã ráo riết truy xét tội phạm với sự hỗ trợ tích cực của cán bộ kỹ thuật hình sự cùng bác sĩ pháp y và người dân địa phương.
Vào khoảng 22h đêm 16/8, chị Võ Thị Minh, 50 tuổi, đăng ký nhân khẩu ở khóm Trường Phúc, phường Vĩnh Phước cùng người em gái Võ Thị Oanh, 45 tuổi, đăng ký nhân khẩu ở khu Bến Đá, xã Phước Đồng, TP Nha Trang trở về nơi họ tạm trú trong khu nhà trọ ở hẻm 13 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Long, TP Nha Trang sau buổi tiệc sinh nhật ở nhà người quen.
Tình cờ nhìn thấy xe máy của Đặng Ngọc Thảo, 40 tuổi - một thanh niên tạm trú cùng khu vực còn dựng trước cửa phòng trọ 2/13 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Long trong khi đèn xi-nhan vẫn nhấp nháy sáng, chị Minh bước tới tắt giúp rồi đi về phòng trọ của mình, nhưng nửa giờ sau chiếc xe máy của Thảo vẫn còn bên ngoài. Nghĩ rằng Thảo ngủ quên nên chị Minh bước sang nhắc nhở dắt xe vào nhà và đóng cửa. Sau nhiều lần gọi nhưng không thấy Thảo trả lời trong khi điện bên trong nhà trọ vẫn sáng, nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên hai chị Minh, Oanh kêu một số người trong khu nhà trọ cùng kiểm tra và phát hiện Thảo đã tử vong trên tấm nệm. Nhiều người cho rằng Thảo đột quỵ, nhồi máu cơ tim… nhưng khi Công an TP Nha Trang vào cuộc mới phát hiện dấu hiệu bất thường.
Theo Công an phường Phước Long cho biết, Thảo rời nơi thường trú ở thị trấn Buôn Đắp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk xuống Nha Trang thuê phòng trọ sinh sống độc thân và hành nghề đạp xe ba gác. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy vật dụng, tư trang trong phòng còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu kẻ gian đột nhập trộm cướp, nhưng khi khám nghiệm tử thi, Đại úy Lê Văn Ngôn - cán bộ kỹ thuật hình sự phát hiện vùng đầu nạn nhân có vết bầm tụ máu do tác động ngoại lực, bác sĩ pháp y kết luận nguyên nhân tử vong do chấn thương sọ não.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét, gần một tuần sau đó trinh sát nắm được nguồn tin người dân cung cấp, trước khi phát hiện nạn nhân tử vong hơn một giờ, có một thanh niên mặc áo sơ mi màu trắng, quần Jean xanh, đi xe máy kiểu dáng SH màu nho đến phòng trọ của Thảo hai lần với những động thái vội vã. Mở rộng điều tra, rà soát đối tượng có đặc điểm nhận dạng nêu trên, đến chiều 22/8, trinh sát xác định nghi can là Nguyễn Văn Thuận nên “điều” đối tượng này về cơ quan Công an để đấu tranh.
Trước những câu hỏi tinh tế và sắc bén nghiệp vụ của cán bộ điều tra trong suốt hai giờ liền, Thuận thừa nhận có quen biết Thảo nhưng không chứng minh được việc sử dụng thời gian hợp pháp trước và trong thời điểm xảy ra cái chết bất thường của nạn nhân nên phải khai nhận là kẻ đã gây ra cái chết của Thảo.
Buổi chiều 16/8, Thuận có liên lạc Thảo để đòi nợ 1,5 triệu đồng bằng những lời lẽ gay gắt, đến khoảng 21h hôm đó Thảo chủ động điện thoại thách thức và tuyên bố không trả nợ dẫn đến hai bên cãi vã. Không kiềm chế được cơn bực tức nên Thuận phóng xe máy đến phòng trọ nhìn thấy Thảo đang nằm trên tấm nệm nên lớn tiếng đe dọa.
Khi Thảo vừa ngồi dậy, Thuận tung chân đá một cái vào đầu khiến nạn nhân choáng váng ngã nhào xuống nệm. Thuận lên xe máy ra về nhưng trong lòng cảm nhận cú đá của mình đã gây nguy hiểm tính mạng nạn nhân nên nửa giờ sau Thuận quay trở lại phòng trọ để kiểm tra và vội vã phóng xe rời khỏi hiện trường khi biết Thảo đã chết.
Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã bắt khẩn cấp, khởi tố bị và ra lệnh tạm giam Thuận về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người