Một số hộ dân sống gần đó cho biết, khoảng 15h30' cùng ngày, trời đang chuyển dông, sấm sét vang rền thì bỗng thấy cô gái này thoăn thoắt trèo lên trụ điện. Bất chấp trời mưa, cả ngàn người dân đã tụ tập xem sự việc hy hữu này khiến giao lộ gây ách tắc. Trong khi đó, người phụ nữ vẫn thản nhiên ngồi trên đỉnh trụ điện cao thế, thỉnh thoảng chắp tay như niệm Phật, có khi cười ngặt nghẽo. Không ít lần chị ta làm người quan sát thót tim với những màn lắc lư trên đỉnh trụ điện.
Sau phút kinh ngạc, những người đi đường đã gọi các cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Điện lực Đà Nẵng đã cúp điện khu vực này. Đến 17h, các lực lượng tham gia giải cứu có mặt tại hiện trường với túi khí, xe cần cẩu, xe cứu thương để thực hiện việc cứu hộ. Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng phòng PC22 trực tiếp tham gia giải cứu.
17h50', Đại tá Nguyễn Thanh Hùng cùng 1 sỹ quan PC22 và 1 kỹ sư điện đứng vào thùng trên cần cẩu từ từ tiếp cận mục tiêu. Cô gái thoáng chút giật mình sau đó trở lại tư thế ngồi yên. Đại tá Nguyễn Thanh Hùng dùng tay ra hiệu nhưng không có phản ứng. Hàng nghìn người xem nín thở chờ đợi. Trời đã chuyển tối và vẫn mưa.
Ít phút sau, Đại tá Nguyễn Thanh Hùng nhoài người, túm hông cô gái kéo vào thùng xe cẩu. Cô gái vùng vằng, bám giữ trụ điện nhưng tổ cứu hộ đã kéo được cô gái vào thùng cẩu an toàn trước sự tán thưởng vang dậy của người xem.
Ngay sau khi được giải cứu, cô gái đã được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng để kiểm tra sức khỏe và điều trị. Có thông tin cho rằng, cách đây ít ngày, cô gái này cũng đã leo lên đỉnh trụ điện trên cầu Sông Hàn nhưng sau đó tự trèo xuống