Chị Nguyễn Thị Hoa quê ở xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, lấy chồng về sinh sống ở xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân. Năm ngoái, người chồng tử nạn giao thông, trạng thái tâm lý chị Hoa có nhiều biểu hiện bất thường, trong khi đời sống kinh tế khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo, nên không có điều kiện kiểm tra sức khỏe.
Gần đây, dấu hiệu bệnh tâm thần của chị Hoa biểu hiện rõ nét, từ ngày 19 đến 23/4, người phụ nữ này khóa cửa, nhốt 4 đứa con nhỏ trong nhà. Khi gia đình và chính quyền địa phương đến khuyên can, chị Hoa bất chấp và yêu cầu mọi người phải lùi ra nếu không sẽ giết con. Công an huyện Hoài Ân huy động gần 30 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận, lựa lời thuyết phục rồi bất ngờ phá cửa, ập vào giải cứu 4 đứa trẻ vào chiều tối 23/4.
Khi được giải cứu, 5 mẹ con chị Hoa đã có dấu hiệu kiệt sức do đói khát nhiều ngày. Ngay sau đó, chị Hoa đã được đưa vào Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bình Định để điều trị, 4 đứa trẻ được gia đình phía nội tiếp nhận nuôi dưỡng