Sau Tết Nguyên đán, Cư đến nhà ông Chu Văn Giáp (trú tại thôn Đông Sơn, xã Long Sơn, huyện Đắk Mil) ở nhờ để tìm lao động. Để tuyển được người, Cư nói rằng đang tuyển người làm ở một công ty với mức lương từ 2,5 - 3 triệu đồng/tháng, không phải mang theo tiền, hồ sơ xin việc, hay giấy tờ gì vì công ty đang cần người làm gấp.
Sau nhiều ngày ở nhà ông Giáp, đến ngày 16/2, Cư đã tuyển được 13 lao động (chủ yếu là thiếu niên) 2 huyện ĐắK Mil và Krông Nô đưa sang Lâm Đồng. Ông Tô Văn Cành, Trưởng Công an xã Long Sơn (huyện Đắk Mil) cho biết: “Long Sơn là xã mới thành lập năm 1997, chủ yếu là đồng bào Dao, Tày, Nùng từ các tỉnh phía Bắc vào lập nghiệp, đời sống hết sức khó khăn. Khi ông Cư đến địa bàn xã tìm người với lời hứa ngon ngọt nên không ít thanh niên đã xin đi làm. Trong số này có nhiều em chưa đủ 18 tuổi, chưa có chứng minh nhân dân nên ông Cư đã dùng chiêu không cần giấy tờ gì hết để lừa các em”.
Khi đến huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), 8 em khỏe mạnh bị ông Cư giao cho một ông chủ trồng rừng và ngay lập tức bị đưa vào rừng phát dọn cây cối. Tại đây các em phải làm việc nặng nhọc, ăn uống kham khổ.
Em Đặng Văn Tỷ (18 tuổi, trú thôn Đông Sơn, xã Long Sơn), kể lại: “Tối hôm đến Lâm Đồng, bọn em bị khóa trái cửa không cho ra ngoài. Sáng hôm sau, bọn em bị đưa vào rừng, cách trung tâm xã Hoài Đức gần trăm cây số. Chúng bắt bọn em phát dọn suốt ngày, ăn uống chủ yếu là cơm với bầu luộc”. Năm người còn lại (2 nam và 3 nữ), bị Cư đưa đi bán hàng, làm việc nhà… với mức lương 1 triệu đồng/tháng.
Khoảng 20h ngày 17/2, lợi dụng sơ hở của ông Cư và chủ nhà, chị Hoàng Thị Đồ (39 tuổi, trú thôn Tây Sơn, xã Long Sơn) đã trốn được ra ngoài. Vì sợ bị bắt lại, chị không đi mà chạy thục mạng hơn 3km thì gặp trụ sở UBND xã Tân Văn (huyện Lâm Hà) nên vào nhờ giúp đỡ.
Tối hôm đó, chị ngủ ở trụ sở UBND xã Tân Văn và sáng hôm sau anh Trưởng Công an xã cho 100.000 đồng ra bắt xe về. Từ thông tin chị Đồ báo, Công an huyện Đắk Mil đã cử lực lượng sang phối hợp với Công an huyện Lâm Hà để tìm người.
Đến ngày 19/2, lực lượng Công an đã tìm được và đưa về hết số lao động nói trên. Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm Nguyễn Văn Cư để làm sáng tỏ vụ việc. Theo những người bị lừa đi lao động, khi phát hiện ra sự việc, họ xin về nhưng lập tức bị đe dọa, khống chế, thu điện thoại… ai muốn về phải bảo gia đình đưa tiền chuộc mỗi người 1,5 triệu đồng.
Lo con gái không chịu nổi, gia đình em Vi Thị Phùng (18 tuổi, trú thôn Đắk Sơn, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô) đã sang tận Lâm Đồng để chuộc con gái về với giá 1,1 triệu đồng