Ngay trên phố Nguyễn Khắc Cần đoạn giao Hai Bà Trưng, cả đoạn phố sau những ngày Tết vắng vẻ đã trở thành chợ tạm tấp nập người mua, kẻ bán. Một mớ rau cần bé xíu có giá 15.000 đồng, rau cải xanh và rau muống được bán với giá 20.000 - 25.000 đồng. Người mua muốn có đủ rau cho một bữa lẩu thường phải chi từ 100.000 - 150.000 đồng. Ngay cả các loại rau vốn chỉ dùng làm gia vị như hành, quả me chua, rau xà lách cũng được bán với giá cao ngất ngưởng.
Năm nay, ngoài yếu tố tăng giá do nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng sau Tết còn có lý do rau xanh khan hiếm do thời tiết rét đậm, rét hại. Chị Nguyễn Thị Mai, ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm cho biết, chị và con gái dậy từ sáng sớm nhưng cắt cả luống rau muống cạn cũng chỉ được 3 mớ vì giá lạnh, rau không nảy mầm và phát triển chậm. Nhìn mớ rau muống ngắn ngủn và táp lá, chị Mai lắc đầu ngán ngẩm vì theo chị, với thời tiết này, chắc chắn những ngày tới, nhà chị cũng như nhiều người nông dân sẽ không còn rau xanh để bán.
Sau Tết, rau xanh sẽ còn tiếp tục tăng giá và khan hiếm do thời tiết rét đậm, rét hại.
Bên cạnh rau xanh, các loại thực phẩm như tôm, cua, cá cũng đều tăng giá mạnh. Trên phố Thể Giao, nếu trước Tết nửa tháng, giá tôm nước lợ loại to nhất cũng chỉ 250.000 đồng/kg nhưng càng gần Tết, nhất là các ngày 28, 29 tháng 12 âm lịch, giá của loại tôm này lên tới 400.000 đồng/kg và đến ngày mùng 5 Tết, giá cũng không giảm.
Ngay cả các chợ ngoại thành, giá cả các loại rau cũng tăng vọt dù gần ngay nơi sản xuất và hầu như được mua bán trực tiếp từ người trồng chứ không qua trung gian