Sau những trận thư hùng nảy lửa, những kháp đấu ngoạn mục đem đến cho người xem nhiều cung bậc, cảm xúc với không khí sôi động trên sân, kết quả trâu số 24 của ông Đinh Đắc Đoàn (phường Ngọc Xuyên) đoạt giải nhất. Giải nhì thuộc về trâu số 7 của ông Lưu Đình Võ (phường Vạn Hương). Đồng giải ba là các trâu số 16 và 28.
Theo các nhà chuyên môn, giải chung kết năm nay chất lượng khá tốt, ngay từ khâu tuyển chọn và huấn luyện trâu chọi năm nay được chuẩn bị sớm, nhiều trâu thiện chiến hơn, số lượng du khách về lễ hội năm nay đông hơn nhiều năm trước, lên tới 2 vạn người.
Do số người đến sân vận động quá nhiều khiến rất nhiều khán giả bị móc trộm mất ví, điện thoại, buộc Ban tổ chức phải cảnh báo trên loa. Tiếp đó, các hàng quán lại đua nhau mọc lên, giá bán tăng cao. Giá vé gửi xe tại Công viên Đầm Vuông là 20.000 đồng/xe máy. Bát bún lèo phèo có giá 50.000 đồng, trà đá cũng tăng lên 10.000 đồng/cốc.
Sau khi kết thúc các trận đấu của vòng chung kết, các “ông trâu” được xẻ thịt bán với giá khá cao so với mọi năm. Cụ thể, “ông trâu” bị loại sớm được bán với giá 1 - 1,5 triệu đồng/kg, trâu lọt vào vòng trong có giá 2,5 – 3 triệu đồng/kg