Điểu Sen (68 tuổi, ở ấp 2, xã An Khương) là một điển hình trong tiến trình xây dựng nông thôn mới. Tham gia cách mạng từ năm 18 tuổi với nhiệm vụ giao liên chuyên đưa công văn thư tín, ông được các anh em cán bộ dạy cho biết mặt chữ. Trở lại cuộc sống đời thường, vốn sống của Điểu Sen là bản lĩnh kiên cường của người làm cách mạng. Chính vì thế Điểu Sen được tin tưởng giao chức vụ Chủ tịch xã An Khương suốt từ năm 1979 đến năm 2000.
"Khi đã hiểu được "cái bụng" của Nhà nước, tôi vận động bà con đồng bào định canh định cư, ổn định sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất" - Điểu Sen nói. Trong những năm ở vị trí lãnh đạo xã, Điểu Sen tâm niệm để bà con lắng nghe mình, làm theo lời mình thì trước hết mình phải làm gương. Chính suy nghĩ đó giúp Điểu Sen lao động không mệt mỏi quyết tâm bám đất, bám làng diệt giặc đói, giặc dốt.
Điểu Sen thổ lộ: "Gia đình tôi mù chữ hết rồi. Tôi vô trong rừng anh em dạy thêm lớp 1, lớp 2 thôi chứ tôi đâu biết chữ. Biết đời mình đã dốt, tôi đã vận động các con mình phải học, vì sau này tương lai đất nước thuộc về chúng. Xã hội ngày xưa còn cầm dao, xà bất, bây giờ cầm viết, bút, cái đầu có chữ để tính toán làm ăn, giúp ích cho xã hội, đưa gia đình kinh tế phát triển cùng Nhà nước xóa đói giảm nghèo".
Ở xã An Khương ngày ấy, Điểu Sen là một trong số ít những người có tư tưởng mới, tự lực cánh sinh cần cù lao động không trông chờ, ỷ lại vào sự trợ cấp của Đảng và chính quyền. Vốn đất khai hoang được, Điểu Sen đầu tư trồng lúa, cây công nghiệp như điều, cao su… vừa có cái ăn trước mắt vừa tạo nền tảng phát triển bền vững. Nhưng trên hết là Điểu Sen xác định phải đầu tư cho các con mình được ăn học đầy đủ.
Những vất vả của Điểu Sen được đền đáp xứng đáng khi 7 người con của ông đều có công ăn việc làm ổn định. Trong đó, hiện có một người có trình độ thạc sỹ đang công tác tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, một người công tác tại Công an tỉnh Bình Phước, còn lại công tác tại xã An Khương và đang theo học đại học, THPT. Đó chính là tài sản lớn nhất đời Điểu Sen và là niềm mơ ước của bao gia đình trong vùng. Bằng những thành quả lao động đạt hiệu quả cao, Điểu Sen đã được khen tặng nhiều danh hiệu như: Gia đình hiếu học, người cao tuổi mẫu mực, người công dân kiểu mẫu.
Nhận xét về Điểu Sen, ông Nguyễn Đăng Tiện, Chủ tịch UBMTTQ xã An Khương nói: "Ông là người luôn nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc. Mặc dù trải qua bao gian khó nhưng ông vẫn kiên trì vươn lên trong cuộc sống. Điều đó được minh chứng qua kinh tế gia đình khá giả, con cái học tập, trưởng thành"