Với nhiều vết chém ở hai tay, hai chân (trong đó có 2 vết chém ở đầu gối chân phải và cánh tay trái phải khâu hàng chục mũi) thân hình gầy đét, thở không ra hơi, bà Nguyễn Thị Mót (78 tuổi) mếu máo kể lại vụ việc: Khoảng 21h30' ngày 28/5, bà Mót đang nằm trên giường, còn hai người con gái là chị Nguyễn Thị Hoa (52 tuổi) và Nguyễn Thị Tươi (47 tuổi) đang ăn cơm cùng 4 cháu nhỏ (đứa lớn nhất 5 tuổi).
Bất ngờ, từ bên ngoài một số thanh niên la lối, đập cửa xông vào nhà bà Mót. Chưa kịp hiểu chuyện thì 4 thanh niên này đã dùng búa, tuýp sắt, dao tấn công đập bể tài sản bên trong nhà.
Vừa đập tài sản, 4 thanh niên này la ó, chửi thề. Bốn đứa cháu hoảng hốt la hét và chui xuống gầm gường trốn. Chị Hoa phản ứng thì bị một thanh niên kề dao vào cổ. Chị Hoa cố thoát thân thì bị một thanh niên khác dùng chai bia đập thẳng vào đầu sau đó bị một hai người đấm đá tui bụi vào người và dùng dao đâm vào bụng chị Hoa nhưng trượt trúng vào tay trái của chị.
Chị Tươi bị một thanh niên dùng búa đập trúng tay. Lúc này, bà Mót truy hô thì nhóm 4 đối tượng này xông vào dùng tuýp sắt, dao xông đến đánh tới tấp vào bả vai trái và tay phải. Một thanh niên khác dùng dao đâm trúng tay và đầu gối của bà Mót. Bà Mót quỵ xuống nền nhà.
Nhiều người dân nghe tiếng truy hô nhưng không dám chạy vào can ngăn vì các đối tượng quá hung hãn. Không chỉ có 4 thanh niên này mà bên ngoài nhà bà Mót còn có khoảng 10 đối tượng (cả trai lẫn gái) vây bên ngoài la ó chửi bới và ngăn cản những người muốn vào giúp bà Mót.
Sau khi đánh 3 người phụ nữ này gục xuống nền nhà, các đối tượng bỏ đi. Bà Mót được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu