“Những chuyện xảy ra vừa rồi là rất tiếc. Nhà thầu không tốt, không khéo, không hay nên mới để xảy ra những chuyện như thế. Tiền xây nhà tình nghĩa (NTN) là vận động tài trợ của DN, là nhịn ăn, nhịn uống của cán bộ, công nhân viên chức mới có được… Do đó, tôi yêu cầu phải kiểm tra, xử lý nghiêm những sai phạm của nhà thầu”, ông Lê Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm như thế khi chủ trì cuộc họp với nhiều Sở, ban, ngành, địa phương sáng 25/9 xung quanh dư luận phản ánh những sai phạm của một nhà thầu trong xây dựng NTN cho người có công với Cách mạng trên địa bàn TP Cần Thơ năm 2013.
Nhà thầu gây áp lực lãnh đạo Sở
Theo lãnh đạo Sở LĐTB&XH, ngày 27/6, SHB ký hợp đồng với Công ty Bình Lâm xây dựng 103 (trên tổng số 300 căn NTN mà SHB hỗ trợ cho Cần Thơ), với số lượng phân bổ: quận Ô Môn 50 căn, huyện Thới Lai 40 căn và quận Thốt Nốt 13 căn.
Gần 2 tháng sau đó, khi nhận được thông báo của Công ty Bình Lâm, ngày 27/8, Sở LĐTB&XH đã lập Đoàn tiến hành nghiệm thu các công trình xây dựng NTN mà Công ty Bình Lâm đảm nhiệm. Tuy nhiên, khi đến kiểm tra, thì phát hiện không đúng như nội dung mà Công ty Bình Lâm thông báo vào ngày 19/8 rằng, DN đã xây hoàn thành 50 căn NTN trên địa bàn quận Ô Môn; mà Đoàn phát hiện có 10 căn không do Công ty Bình Lâm trực tiếp xây dựng. Nhà thầu này chỉ thỏa thuận với gia đình sẽ trao số tiền tổng cộng từ khi khởi công đến khi hoàn thành là 38 triệu đồng (trong đó bao gồm bộ cửa, gạch ống, một số vật liệu khác… phần còn lại là tiền). Do vậy, Sở và Phòng LĐTB&XH không thể ký biên bản nghiệm thu đối với 10 căn nhà này.
“Tới ngày 13/9 vừa qua, Giám đốc Công ty Bình Lâm cho 6 nhân viên của công ty đến Sở LĐTB&XH để gây áp lực nhằm buộc Phó Giám đốc phụ trách Chính sách người có công phải ký vào biên bản nghiệm thu cho Công ty Bình Lâm. Hôm đó, tôi đang họp ở Hà Nội, người của Công ty Bình Lâm điện yêu cầu tôi phải chỉ đạo cho Phó Giám đốc ký”, ông Xuân bức xúc, báo cáo.
Dân bức xúc trước cảnh màn trời, chiếu đất
Đối với 13 căn NTN được phân bổ tại quận Thốt Nốt, theo xác định của lãnh đạo Sở LĐTB&XH, đến thời điểm hiện nay, dù đã được bàn giao mặt bằng (2 đợt 26/7 và 5/9) nhưng phía Công ty Bình Lâm vẫn chưa đổ vật tư và xây dựng căn nào.
Riêng đối với số NTN ở huyện Thới Lai, ông Nguyễn Tùng Sanh - Trưởng phòng LĐTB&XH huyện cho biết khi nhận được chỉ tiêu xây dựng 50 căn NTN, lãnh đạo địa phương và các đối tượng chính sách rất vui mừng và phấn khởi vì từ trước tới nay chưa lần nào huyện được hỗ trợ với số lượng NTN nhiều như thế. Thế nhưng khi bắt tay vào thực hiện, huyện gặp nhiều khó khăn và đối tượng chính sách thì rất bức xúc.
Ông Sanh cho biết 50 căn NTN do SHB tài trợ, có 3 DN tham gia xây dựng. Thế nhưng 10 căn do Công ty CP TVTK & ĐTXD Thế hệ mới và HTX Xây dựng 30-4 đã hoàn thành, bàn giao cho đối tượng chính sách đúng dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ vừa rồi. Còn đối với Công ty Bình Lâm, dù Phòng đã giới thiệu mặt bằng 18 căn NTN nhưng tới nay mới hoàn thành 4 căn nhà nhưng chưa nghiệm thu, 5 căn đã hoàn thành 80%, 2 căn hoàn thành 50%; 22 căn còn lại Công ty Bình Lâm chưa thực hiện.
“Lúc đầu, Công ty Bình Lâm giao cho cơ sở VLXD Anh Nhật đứng ra thi công. Cơ sở này tự nhận một số tiền của hộ dân 2 xã Trường Xuân A và Trường Xuân B mà không hề cho chính quyền địa phương biết. Trong khi đó, vật tư do Anh Nhật cung cấp kém chất lượng nên người dân không đồng ý cho xây dựng. Công ty Bình Lâm sau đó đã đổi đội thi công khác nhưng vẫn chưa khắc phục được những ngôi nhà ở 2 xã trên”, ông Sanh cho biết.
Bức xúc nhất là tại xã Trường Thắng, cả 3 hộ chính sách được hỗ trợ xây NTN thế nhưng sau khi tháo dỡ nhà, bà con chờ hoài không thấy nhà thầu tiến hành xây dựng. Thế là gia đình các đối tượng chính sách phải đội nắng, đội mưa, sống trong những tấm bạt được che chắn tạm bợ.
Không chỉ không đảm bảo tiến độ, số nhà mà Công ty Bình Lâm xây dựng đã sử dụng gạch ống kém chất lượng (đã bị mưa làm mục), phần đổ bê tông cột ép chưa đảm bảo, độ nén không chặt, đa phần bị bọng, có nơi đã bị nứt,… dù Đoàn kiểm tra đã chấn chỉnh nhưng vẫn chưa được khắc phục. Chính thực tế này đã khiến cho người dân nhiều xã như Trường Xuân A, Trường Xuân B rất bức xúc. Riêng đối với căn nhà của hộ Lê Văn Em, hiện đang trong tình trạng chờ đập bỏ để xây lại do vật liệu quá kém chất lượng. Thấy người dân và chính quyền quá bức xúc, Công ty Bình Lâm đã hứa sẽ đập bỏ, xây lại. Thế nhưng đến nay, đó chỉ là lời hứa suông.
Lãnh đạo huyện Thới Lai còn bức xúc cho biết, có 2 hộ chính sách ở xã Trường Thắng đã bị DN buộc phải xuất tiền (mỗi hộ 5 triệu đồng) để trả tiền mua vật tư trước rồi DN tính lại sau