l Thông qua Báo CAND, Câu lạc bộ Doanh nhân Việt kiều (OV Club) và Công ty Vabis Lào trao tặng 30 triệu đồng và Công đoàn - Đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội tặng 6 triệu đồng cho các thợ lặn.
Khi cái tâm thiện, hiệp nghĩa… dẫn lối, chỉ đường
Thời điểm hiện tại, đã gần một tháng qua đi, song tại khu vực xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), không khí ảm đạm, tang thương vẫn bao trùm tại nơi đây. Những nén nhang đọng nỗi tiếc thương khôn nguôi do người thân, người dân qua đường thắp lên nghi ngút khói.
Ngôi miếu nhỏ đương nghi ngút khói này được dựng lên trên nền đất vốn dĩ là khu vực mà cơ quan chức năng sau khi tiếp nhận thi thể các nạn nhân xấu số đi trên chiếc xe khách mang BKS 48K-5868 tử nạn đã làm thủ tục khâm liệm và vận chuyển về quê nhà an táng.
Nhắc lại vụ tai nạn kinh hoàng này, bên cạnh sự tiếc thương, ai khi "tận mục" chứng kiến các công đoạn tìm kiếm trục vớt chiếc xe khách trên cùng gần 20 thi thể mắc kẹt bên trong cũng đều cảm phục trước hành động dũng cảm, hiệp nghĩa của đội ngũ thợ lặn. Nói vậy thật không ngoa, bởi vào thời điểm khi phát hiện chính xác địa điểm chiếc xe bị chìm cũng như tiến hành trục vớt (ngày 20, 21/10), có mặt tại bờ sông Lam, tôi được chứng kiến tận mắt hình ảnh 6 thành viên "rái cá" - thợ lặn của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Trường Thành cùng một số lực lượng cứu hộ khác dũng cảm, quên mình chốc chốc lại nhảy xuống dòng sông Lam đang sùng sục cuộn chảy để lần tìm mấu nối buộc sợi dây cáp cho 2 chiếc trục cẩu, cùng chiếc xe kéo chuyên dụng của Quân đội trên trục QL1A nằm kế cận cẩu lên.
Ông Trần Nhất Thành - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Trường Thành kể lại, sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn kinh hoàng liên quan đến chiếc xe khách mang BKS 48K-5868 bị nạn trên địa phận xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khiến toàn bộ chiếc xe cùng 20 nạn nhân chìm dưới lòng sông Lam cuộn chảy, anh cũng như toàn bộ anh em nhân viên trong công ty đều cảm thấy bùi ngùi xót thương. Ai ai cũng đều lặng đi hồi lâu. Thế rồi suy nghĩ phải làm sao để tìm thấy tung tích chiếc xe cùng những nạn nhân xấu số trên chuyến xe khách này một cách sớm nhất phút chốc lé lên trong các thành viên của công ty.
Sau ít phút hội ý, Ban giám đốc công ty đã thành lập "nóng" một đội "rái cá" bao gồm 6 thợ lặn chuyên nghiệp có kinh nghiệm nhiều năm "uốn" con nước, cứu người, cứu tàu của công ty, nhanh chóng có mặt tại hiện trường. "Sáng 20/10, khi chúng tôi có mặt tại hiện trường - nơi chiếc xe khách bị nạn tiến hành khảo sát. Được sự đồng ý của lực lượng Công an huyện Nghi Xuân đang túc trực tại hiện trường, không chút chậm trễ, đoàn chúng tôi liền đưa nhân lực, máy móc thiết bị, phương tiện xuống con sông với mong muốn sớm tìm thấy dấu tích của chiếc xe và các nạn nhân xấu số…" - ông Thành tiếp lời.
Cũng theo ông Thành, sau khoảng 2h đồng hồ tiến hành tìm kiếm, lặn bơi trong biển nước cuộn trào, đội lặn của công ty đã phát hiện được chiếc xe đang "nằm" cách mặt nước sông cả chục mét. Hy vọng trục vớt thành công chiếc xe khách gặp nạn bắt đầu được lóe lên. Toàn bộ kế hoạch, phương án trục vớt sau đó nhanh chóng được thực hiện từ sáng 21/10. Đến trưa cùng ngày, chiếc xe trên cùng hơn 10 thi thể nạn nhân xấu số đã được đội lặn trong công ty và một số lực lượng cứu hộ khác đưa lên bờ.
Sáng mãi nghĩa cử cao đẹp
Trụ sở Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Trường Thành nằm nép bên con đường Lê Duẩn, TP Vinh (Nghệ An) dù mới đầu giờ sáng song đã khỏa lấp một không khí làm việc khẩn trương. Các thành viên trong công ty đều chăm chú vào tập hồ sơ, hợp đồng làm việc với khách hàng của mình.
Thấy Đoàn công tác Xã hội - Từ thiện của Báo CAND do Thượng tá, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Trưởng ban Thư ký tòa soạn làm Trưởng đoàn cùng đại diện Câu lạc bộ Doanh nhân Việt kiều (OV Club) và Công ty Vabis Lào, Công đoàn - Đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đến thăm, ông Trần Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty gấp vội đống hồ sơ trên mặt bàn, hồ hởi đón tiếp.
Theo ông Thắng, công ty của ông hiện có gần 100 công nhân viên. Số công nhân viên này chiếm đa phần là những người giỏi bơi lội tại các vùng quê sông nước thuộc huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Bên cạnh đó, công ty còn có một hệ thống các phương tiện kỹ thuật tiên tiến với hàng chục tàu lớn nhỏ các loại chuyên được vận dụng trong lĩnh vực cứu hộ, cứu nạn trên sông, trên biển.
Sau nhiều năm đi vào hoạt động, ngoài những hợp đồng vận tải đường thủy, Công ty còn cắt cử nhân viên nhiều lần tham gia cứu hộ, cứu nạn người, tàu thuyền tại các địa phương khác nhau. Có vụ nhờ sự mưu trí, tinh thần vượt khó, các nhân viên của công ty đã trực tiếp tìm kiếm được nhiều thi thể mà trước đó không ai ngỡ rằng sẽ tìm ra. Vụ đắm đò ở Chôm Lôm (huyện Con Cuông - Nghệ An) xảy ra vào năm 2006 là một ví dụ điển hình. Bên cạnh đó, có không ít lần, Công ty còn ký kết hợp đồng hợp tác làm ăn, cứu hộ cứu nạn trên biển với một số nước trong khu vực.
"Những thành quả mà Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Trường Thành đã đạt được trong thời gian qua không gì khác đó chính là nhờ cái tâm, nhờ suy nghĩ "sinh nghề tử nghiệp" của tập thể công nhân viên trong công ty…" - ông Thắng nhấn mạnh.
Gặp những thợ lặn dũng cảm đều có chung một quê là xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) tại trụ sở công ty, chúng tôi nhận thấy, trong các anh đều ẩn chứa sự nhiệt huyết, yêu nghề của mình. Các anh đều có "thâm niên" trong nghề sông nước. Coi việc đánh vật với con nước, cứu nạn người và tàu thuyền là cái nghiệp gắn chặt với cuộc đời của mình. Thế nên khi nhận được thông tin có người gặp nạn ở đâu là các anh liền tự nguyện lên đường…
Trong ít phút trò chuyện với anh Nguyễn Văn Bình - Đội trưởng Đội lặn, Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Trường Thành, chúng tôi được biết, anh là một trong 6 thành viên đã trực tiếp tham gia trục vớt chiếc xe khách gặp nạn tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Anh hồi tưởng, đã nhiều lần tham gia trục vớt, cứu hộ cứu nạn trên sông nước, song trước khi lao xuống con nước dữ có độ sâu hơn chục mét, trong anh bỗng thấy bồn chồn lo lắng.
Có điều này cũng bởi, anh nghĩ, không biết chút công sức của mình, của anh em trong đội có đáp được sự mong mỏi của hàng ngàn con người đang ngóng trông tin tức trên bờ không? Và rồi cái tâm thiện, sự hiệp nghĩa trong anh cũng như trong các thành viên của đội cứu hộ, cứu nạn đã làm nên tất cả…
Trước hành động hiệp nghĩa, hướng thiện của các "rái cá" đã trực tiếp tham gia tìm kiếm, trục vớt chiếc xe khách cùng gần 20 thi thể nạn nhân xấu số trên dòng sông Lam nói trên, thay mặt Đoàn công tác Xã hội - Từ thiện của Báo CAND, Câu lạc bộ Doanh nhân Việt kiều (OV Club) và Công ty Vabis Lào, Thượng tá Nguyễn Hồng Thái đã trao tận tay 6 suất quà mỗi suất trị giá 5 triệu đồng do Câu lạc bộ Doanh nhân Việt kiều (OV Club) và Công ty Vabis Lào gửi tặng cho 6 thợ lặn này.
Có mặt tại đây, thầy giáo Vũ Tiến Dũng - Trưởng khoa Mỹ thuật, Bí thư Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cũng đã gửi tặng 6 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cùng nhiều quần áo cho các thợ lặn.
Theo thầy giáo Vũ Tiến Dũng, đây là những phần quà do tập thể cán bộ giảng viên, học sinh sinh viên nhà trường quyên góp. Đón nhận những món quà tinh thần trên, đại diện cho 6 thợ lặn cũng như tập thể công nhân viên Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Trường Thành, ông Trần Nhất Thành - Phó Giám đốc bày tỏ sự chân thành cảm ơn sâu sắc tới Báo CAND và những nhà hảo tâm.
Cũng trong ngày 25/11, Đoàn công tác đã rời TP Vinh về xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh, nơi chiếc xe khách gặp nạn, thắp những nén nhang đọng nghĩa tình, tưởng nhớ các nạn nhân xấu số...
| Danh sách 6 thợ lặn dũng cảm trực tiếp tham gia trục vớt chiếc xe khách bị cuốn trôi ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh): 1. Nguyễn Văn Bình (Đội trưởng), SN 1967, ở xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). |