Ngồi trò chuyện với chúng tôi, anh Danh Quý, thành viên tổ dân phòng khu phố 4, phường 26, quận Bình Thạnh (TP HCM) bức xúc kể lại: Sự việc bắt đầu lúc 23h30’ ngày 26/4, anh cùng với ba thành viên tổ bảo vệ dân phố KP3 đang thường trực tại chốt bảo vệ dân phố phường 26 tọa lạc trước cổng vào Bến xe Miền Đông. Lúc này, các anh phát hiện anh Khánh, thành viên tổ bảo vệ dân phố KP3 chạy xe ôm chở phía sau một cô gái về ngay chốt. Anh Khánh cho biết, anh chở cô gái này từ ngã tư Hàng Xanh về đây với giá 10.000đ. Khi thấy anh Khánh, cô gái có biểu hiện hoảng loạn tâm lý giống như đang chạy trốn kẻ nào đó, cô ta cầu cứu: "Em cần về quê kẻo không kịp việc gấp".
Khoảng 10 phút sau, các anh phát hiện sáu thanh niên mặt mày bặm trợn đi trên ba chiếc xe gắn máy lùng sục khu vực Bến xe Miền Đông. Trong đó, kẻ cầm đầu dáng người phốp pháp, tóc thắt bím dài chạy xe môtô phân khối lớn BKS 54A8-0049 tiến gần chỗ cô gái dằn giọng: "Mày chạy đâu cho thoát". Tiếp đó, tên cầm đầu hùng hổ giật tóc chửi bới cô gái: "Mày chạy à, mẹ mày đã chiếm của tao 500 USD". Lúc này, cô gái quỳ xuống khóc rồi van lạy nhưng hắn vẫn không buông tha. Kế đó, kẻ cầm đầu đá liên tiếp vào người cô gái.
Về phía các thành viên đang ứng trực tại chốt bảo vệ dân phố nhận định, đây có thể là bọn buôn người "săn" các gái quê lên TP Hồ Chí Minh rồi tìm cách đưa qua biên giới bán nên các anh báo ngay cho Công an phường 26. Khi lực lượng Công an phường 26 chưa xuất hiện, chúng tiếp tục "tra tấn" rồi kéo cô gái lên hai chiếc xe Wave BKS 54S6-0854 và 94F2-9897.
Trước sự việc trên, anh Quý nhanh chóng cùng các thành viên trong tổ bảo vệ dân phố bủa vây các đối tượng này. Ngay lập tức, bọn chúng nổ máy tẩu thoát khỏi hiện trường nhưng không kịp trước thế võ quen thuộc của anh cùng các thành viên tổ bảo vệ dân phố.
Tại Công an phường 26, chúng khai nhận là những kẻ "đầu gấu" thường lân la về các vùng quê hẻo lánh, thiếu trình độ hiểu biết "mua hàng". Cô gái tên là Mịn (quê quán: huyện Tuy Phong, Bình Thuận) được bọn chúng mua với giá 300 USD đưa lên TP Hồ Chí Minh bán cho bọn môi giới lấy chồng nước ngoài.
Qua vụ việc trên, rất mong các gia đình đề cao cảnh giác đối với những kẻ buôn người, đặc biệt khi có những kẻ lạ mặt xuất hiện gạ gẫm lấy chồng giàu sang, làm việc lương cao nơi "đất khách, quê người", tránh biến con mình thành món hàng trao tay của bọn chúng!