Tại hiện trường, đầu chiếc xe tải BKS 68H-8549 dường như nằm lọt thỏm dưới hố sâu, hai bánh trước treo lơ lửng dưới hố. Toàn bộ phần đuôi xe nặng làm đầu xe chúi xuống.
Tài xế Nguyễn Thành Vũ (35 tuổi, quê quán Kiên Giang) vẫn chưa hết hoàng hồn: "Xe đang chạy bon bon bỗng nhiên bị chúi đầu. Rất may lúc này tốc độ chạy cũng không cao nên không bị ảnh hưởng gì đến tính mạng".
Theo một số người dân ở đây, có ba lô cốt án ngữ tại đoạn đường này trên một thời gian dài, nếu như đơn vị thi công tái lập cẩu thả như thế này thì sẽ còn nhiều hố khác xuất hiện gây ảnh hưởng đến người lưu thông...
Cùng thời điểm trên, tại khu vực cầu Bình Phú Tây (quốc lộ 1A phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) xe tải nhẹ chở đầy hóa chất BKS 54U-0547 do tài xế Nguyễn Quốc Nhật (Đà Nẵng) điều khiển lưu thông từ hướng ngã tư Bà Điểm về ngã tư Gò Mây với tốc độ cao đã va chạm với xe tải BKS 79N-1316 do tài xế Nguyễn Văn Cường (34 tuổi, quê Đà Nẵng) điều khiển chạy cùng chiều.
Cú va chạm làm xe tải 54U-0547 bị lật ngang, hóa chất nhôm Sufat đổ ngổn ngang khắp đường. Xe tải 79N-1316 bị móp đầu và hông xe. Vụ tai nạn xảy ra trong giờ cao điểm nên gây ùn ứ giao thông. Lực lượng CSGT-Công an quận Bình Tân đã nhanh chóng có mặt lập biên bản và phân luồng cho xe thông suốt