Ngay sau đó, người dân đã ập vào nhà dập lửa và đưa chị Tư đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.
Điều tra ban đầu được biết, vào khoảng 15h cùng ngày, do làm về mệt, Nở đã ngủ quên không dậy vá lưới cùng vợ để tối đi biển. Chị Tư đợi mãi không thấy chồng ra vá lưới nên đã bực tức và có những lời lẽ xúc phạm Nở.
Đến khoảng 20h, chị Tư lấy dây thắt cổ định tự tử thì được một số người kịp thời can ngăn. Không chịu dừng lại, chị Tư tiếp tục dùng lời lẽ miệt thị và thách thức Nở. Sẵn có can xăng được chuẩn bị để đi thuyền thúng, Nở đã tạt vào người chị Tư và châm lửa