Trong sự hân hoan chào đón năm mới, nhiều du khách TP HCM đã không được hài lòng vì nạn móc túi, hành khất ăn xin đeo bám, và những dịch vụ "chặt chém" du khách…
Móc túi trong đường hoa
Tài sản bị mất nhiều nhất chủ yếu là ví, ĐTDĐ và đêm du khách bị mất nhiều nhất theo ghi nhận của chúng tôi là đêm giao thừa. Hàng ngàn người tập trung về khu vực bến Bạch Đằng, đường hoa Nguyễn Huệ, cầu Khánh Hội để xem bắn pháo bông đã tạo điều kiện cho các đối tượng móc túi ra tay.
Từ 22h, anh Nguyễn Văn Trung (nhà quận 1) cùng vợ và 2 đứa con nhỏ cố len vào đám đông tìm vị trí đẹp xem bắn pháo bông cho rõ. Anh Trung bồng đứa con hai tuổi còn vợ anh nắm tay đứa con trai bảy tuổi sợ cháu đi lạc. Khi những chùm pháo bông cuối cùng trên bầu trời vụt tắt cũng là lúc chiếc điện thoại N72 trong túi quần cùng chiếc ví bên trong có hai triệu đồng "không cánh mà bay". Nhiều người trong đêm giao thừa cũng rơi vào tình cảnh như anh Trung khi đứng trong đám người chật như nêm bị mất tài sản.
Mặc dù đường hoa Nguyễn Huệ được bố trí hàng trăm bảo vệ túc trực tại từng góc nhỏ của đường hoa nhưng tình trạng mất tài sản của du khách vẫn liên tục xảy ra. Chỉ trong đêm giao thừa, chốt bảo vệ của đường hoa đã nhận được hàng chục vụ trình báo mất tài sản, trong đó có người mất hơn chục triệu đồng.
Theo một bảo vệ trong ca trực đêm giao thừa: "Chúng tôi ghi nhận, lập biên bản vụ việc để làm bằng chứng còn chuyện truy xét thì rất khó khăn bởi đường hoa đông nghịt khó có thể xác định được đối tượng "hai ngón", chỉ có những đối tượng nghi vấn được chúng tôi để ý theo dõi. Tuy nhiên khi kiểm tra thì không phát hiện tang vật nên cũng đành chịu!"
Cái bang "tấn công" cửa chùa, vỉa hè
Đi chùa sau thời khắc giao thừa cũng là tập tục của nhiều gia đình sống tại TP HCM. Ngoài cầu yên cho gia đình xin lộc đem lại nhiều điều tốt lành cho một năm sung túc thì nhiều người đi chùa để tĩnh tâm chiêm nghiệm lại cuộc sống trong một năm. Tuy nhiên, cửa chùa lại bị quấy nhiễu bởi các đội quân "cái bang" từ khắp nơi đổ về chầu chực tạo ra quang cảnh nhết nhác khó coi trong ngày xuân mới. Hàng chục người lớn bé, già cả ngồi xếp hàng, nằm la liệt tại các chùa lớn như: Vĩnh Nghiêm, Xá Lợi, Ngọc Hoàng, Việt Nam Quốc Tự, chùa Bà (Nhà Bè).
Cái bang hoạt động ở chùa Việt
Chị Hiếu (quận 1) cho biết: "Bố thí cho một người thì hàng chục người bu quanh không kịp bỏ chạy! Có nhiều người vừa bán nhang nài nỉ khách mua, nếu không mua thì lại xòe tay ra xin tiền! Thắp nhang thì ít mà bị mời mọc, ăn xin thì sao nhiều thế!"
Không chỉ có các chùa bị đội quân cái bang quấy nhiễu mà ngay cả các trục đường chính trong thành phố cũng bị đội quân này chiếm ngữ. Nhiều nhất là góc đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học (quận 1), đội quân này trải tấm nilon nằm xếp lớp trên vỉa hè. Những đứa trẻ mình đen nhẻm, quần áo cáu bẩn len lỏi trong dòng xe cộ qua lại chìa ca xin tiền.
Tại Cầu Ông Lãnh, hàng chục người chia ra làm nhiều nhóm chiếm hành lang của cầu xin tiền. Rác sinh hoạt của họ vứt la liệt trên thành cầu. Hay tại ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Trãi luôn có 6-7 cái bang túc trực và cận đó là hai người phụ nữ với thân hình phốp pháp chìa tay giật những đồng tiền nhàu nhĩ của những đứa trẻ vừa xin được nhét vào chiếc túi đeo lủng lẳng trên người.
Giá dịch vụ leo thang
Gần 20 điểm giữ xe tại các khu vui chơi do lực lượng TNXP trực tiếp quản lý nhưng cũng không đủ chỗ cho lượng khách đến các điểm tham quan vui chơi trong ba ngày Tết cho nên nhiều bãi giữ xe tự phát mọc lên với giá… cắt cổ.
Tại khu vực đường hoa Nguyễn Huệ, những bãi giữ xe với giá 5.000-10.000đ/xe chật kín. Anh Nguyễn Văn Thành (quận Tân Phú) nhễ nhại mồ hôi cho biết: "Vào bãi xe của lực lượng TNXP thì không còn chỗ nên phải gởi bên ngoài. Gởi được xe là mừng rồi chứ còn đòi hỏi gì nữa. 10 ngàn chứ hai mươi ngàn cũng phải chịu!".
Đúng như lời anh Thành, dù hét giá cao và phải trả tiền trước nhưng ai cũng "cam chịu" vì không thể chạy xe lòng vòng xung quanh đường hoa Nguyễn Huệ. Nhiều bãi giữ xe tự phát chỉ đưa cho khách tấm giấy trắng không ghi địa chỉ cụ thể, người chịu trách nhiệm mà chỉ quẹt đại biển số xe của khách vào. Nếu xe của khách mất thì tờ giấy giữ xe cũng vô giá trị bởi… không biết tìm ai để đòi xe.
Một thanh tra xây dựng quận 1 túc trực tại đường hoa cho biết: "Nhiều nhà chỉ có thể được 10-15 xe cũng mở điểm giữ xe cho khách. Để trong nhà không đủ thì họ lấn ra ngoài đường. Mặc dù các bãi giữ xe này đóng thế và cam kết lấy với giá qui định nhưng dường như hỏi du khách nào cũng được biết giá gấp 4-5 lần qui định".
Không chỉ ở các khu vui chơi mà ngay cả khu vực chùa chiền giá giữ xe cũng bị đẩy lên cao. Đánh vào tâm lý "chịu chi" của người dân khi Tết đến nên các bãi giữ xe sẵn sàng chặt chém. Tại chùa Vĩnh Nghiêm, một số bãi xe tự phát mọc lên trên vỉa hè, trong hẻm lấy giá từ 5.000-10.000đ nhưng vẫn kẹt cứng. Tại chùa Bà (Nhà Bè), các bãi giữ xe mọc hai bên con đường rộng chưa đầy 4m chèo kéo khách đi hành hương. Vừa gửi xe, khách đến viếng chùa còn được "khuyến mãi" tư vấn mua sính lễ cúng bà.
Sau Tết là rằm tháng giêng, chuyện móc túi, hành khất, giá dịch vụ sẽ vẫn là vấn đề nóng mà các cơ quan chức năng cần quan tâm và có biện pháp giải quyết, ngăn chặn