Những vườn bắp xanh tốt đang vào mùa thu hoạch, nhưng không có thương lái đến mua “nằm phơi” ngoài đồng trở nên vàng vọt, héo úa.
Nông dân Huỳnh Phúc Điền (ngụ ấp An Thuận, xã Mỹ An Hương B, huyện Lấp Vò) bức xúc: “Nửa tháng trước, thương lái còn tranh nhau mua 1 công bắp giá từ 5,5-7 triệu đồng. Nhưng vì tin đồn nên bây giờ có năn nỉ lắm họ mới mua với giá từ 1,5-2 triệu đồng”. Theo anh Điền, hiện hầu hết những người trồng bắp đều có kinh tế khó khăn. Ai nấy cũng hy vọng bán đợt bắp này trả tiền phân bón, chi phí… rồi còn chút đỉnh để ăn Tết. Nhưng khi có tin đồn rộ lên thì không lái nào chịu tới bẻ bắp, có mua giá cũng rẻ, khiến nông dân có nguy cơ “mất Tết”.
Ông Huỳnh Ngọc Chiến - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Lấp Vò cho biết, ban đầu tưởng thương lái tung tin ép nhà vườn bán bắp giá rẻ nhưng sau đó chúng tôi xác định thì được biết tin đồn này xuất phát từ TP Hồ Chí Minh. Hiện tình hình tiêu thụ bắp của người dân rất bi đát. Toàn huyện trồng 290 héc ta bắp, nhưng cận thu hoạch gặp tin đồn này nhà nông đành chịu chết. “Sở đã chỉ đạo các chi cục và các bộ phận chuyên môn kiểm tra quy trình trồng bắp, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật… cơ bản đạt yêu cầu. Tin đồn trên là vô căn cứ, gây thiệt hại lớn cho nông dân hàng chục tỷ đồng”, ông Dương Nghĩa Quốc - Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Tháp cho hay.
Không chỉ tại Đồng Tháp, hiện nhiều nông dân trồng bắp khác ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Rất mong ngành chức năng sớm có biện pháp xử lý tin đồn thất thiệt nói trên