Giàu lên nhờ quyết đoán
Giữa bạt ngàn cây cối, căn biệt thự màu hồng khang trang nằm trên diện tích gần 4ha của ông Hồ Sáu hiện ra trước mắt chúng tôi. Với dáng người nhỏ, nước da sạm nắng, nét mặt rạng rỡ, ông Sáu chỉ tay lên những tấm bằng khen treo xung quanh tường nhà khoe với chúng tôi về thành tích đạt được trong hơn 30 năm gắn bó với cây mì.
Mới đây nhất, ông được trao giải thưởng "Sao thần nông" về thành tích dùng phế phẩm trong nông nghiệp sản xuất thành thực phẩm hữu ích phục vụ chăn nuôi. Đưa mắt ra xa, ông Sáu kể về cuộc đời mình - những năm tháng đầy chông gai, khổ ải. Do quê hương ông (Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị chiến tranh tàn phá nặng nề, cuộc sống gia đình nghèo đói, vì vậy mà chỉ mới 13 tuổi đầu, ông đã phải rời bỏ gia đình vào Sài Gòn mưu sinh bằng nghề bán cà-rem dạo.
Đến khi lập gia đình, cuộc sống "không tấc đất cắm dùi" khiến các con ông phải vất vưởng đầu đường xó chợ, bữa đói bữa no. Hòa bình lập lại, gia đình ông vẫn rơi vào cảnh túng bần, thương vợ con, ông dắt gia đình rời chốn Sài thành về xã Tây Hồ sinh sống với hy vọng sẽ được đổi đời từ vùng đất mới.
Tuy nhiên, bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời ông là vào năm 1994 khi Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm nông nghiệp Hưng Lộc, thuộc Viện Khoa học Nghiên cứu nông nghiệp Miền Nam - Bộ Nông nghiệp mướn ông đi nhổ củ mì.
Trong thời gian đi khắp nơi nhổ mì thuê, ông Sáu phát hiện có một giống mì mới vừa nhập về từ Thái Lan vừa trồng thử nghiệm mang lại năng suất cao (25-30 tấn/ha), gấp 5 lần so với giống mà người dân ta vẫn thường trồng lâu nay. Lân la hỏi chuyện, ông xin một ít cây giống rồi về nhà gom hết sáu chỉ vàng dành dụm được từ nhiều năm cày thuê cuốc mướn mang đi mua 1ha đất để trồng thăm dò.
Thấy hiệu quả cao, tới vụ mùa mới ông mạnh dạn thuê 40ha đất nữa để nhân giống. "Vụ mùa năm ấy, gặp giá cả ổn định lãi được 400 triệu đồng. Sự thật đẹp hơn chiêm bao, tôi như người vừa trúng số độc đắc" - ông tâm sự. Từ số tiền này, ông tiếp tục mở rộng sản xuất, đến nay ông đã sở hữu trên 100ha mì, thu lợi mỗi năm hàng tỷ đồng.
"Kỹ sư" không bằng cấp
Từ khi trở thành "vua mì", ông Hồ Sáu được nhiều doanh nghiệp trong nước mời đi nghiên cứu, truyền dẫn kinh nghiệm trồng mì ở một số tỉnh miền Trung và ra tận nước ngoài để làm "tư vấn".
Ông Sáu cho hay: Các doanh nghiệp nói trên từng thuê nhiều kỹ sư hướng dẫn cho nông dân trồng mì nhưng họ thiếu kinh nghiệm thực tiễn như mật độ gieo trồng, chọn giống phù hợp với thổ nhưỡng từng vùng, trong khi đó, với hơn 30 năm gắn bó cùng cây mì thì cái đó ông lại có thừa.
Ngoài ra, một số nước như Ấn Độ, Thái Lan cũng mời ông sang để truyền thụ kinh nghiệm. Song song đó, ông Sáu còn tìm hiểu từ sách báo và áp dụng thực hiện cấy ghép mô nhằm hình thành nhiều loại giống đạt năng suất cao hơn nữa rồi mang đi khắp các tỉnh, thành trồng thử nghiệm, nghiên cứu để phân bố giống phù hợp với thổ nhưỡng từng vùng.
Với thành tích sản xuất giỏi, năm 2005, ông Sáu được Chủ tịch nước Trần Đức Lương đến thăm và trao tặng bằng khen...