Giải báo chí “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023 – 2025:

“Động lực giúp chúng tôi lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND”

Lễ tổng kết và trao giải báo chí toàn quốc “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023 – 2025 do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 13/8 tại Nhà hát Hồ Gươm. Vượt qua hàng nghìn tác phẩm dự thi, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an không chuyên đã có  những loạt bài được cả Hội đồng sơ khảo và chung khảo đánh giá rất cao, xuất sắc đoạt giải.

“Tôi muốn tặng phần thưởng này cho đồng đội của tôi”

Một trong số các tác giả đoạt giải cao của cuộc thi lần này là Trung tá Lê Thị Phương Thanh, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh có tác phẩm đoạt giải B với tác phẩm “Sợi dây tử sinh”. Trao đổi với phóng viên Báo CAND, Trung tá Lê Thị Phương Thanh cho biết, giải thưởng này là phần thưởng cao quý mà chị được nhận, giải thưởng cũng là sự ghi nhận những cống hiến phục vụ nhân dân của lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh và sự trưởng thành của những người làm công tác tuyên truyền của Công an thành phố.

“Động lực giúp chúng tôi lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND” -0
Trung tá Lê Thị Phương Thanh, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh - tác giả đoạt giải B với tác phẩm “Sợi dây tử sinh”.

“Tác phẩm điện ảnh “Sợi dây tử sinh” được ghi nhận và đánh giá cao tại một cuộc thi báo chí có quy mô toàn quốc như Giải báo chí “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giúp chúng tôi cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực để tiếp tục cống hiến, có thêm niềm tin vào sự nghiệp mình đang theo đuổi, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác hơn nữa. Giải thưởng này giúp chúng tôi - những người làm công tác tuyên truyền nâng cao uy tín, sự tin tưởng của người dân vào lực lượng Công an, tạo động lực cho chúng tôi nỗ lực hơn trong việc góp phần lan tỏa và xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND trong lòng người dân”, Trung tá Lê Thị Phương Thanh tự hào chia sẻ.

Trung tá Lê Thị Phương Thanh cũng cho hay, tác phẩm “Sợi dây tử sinh” là kết quả của 10 năm chị cùng đồng đội lăn xả và chiến đấu trên mặt trận không tiếng súng – nơi những người lính phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) đã đổ cả máu và nước mắt để đổi lấy bình yên và hạnh phúc cho người dân TP Hồ Chí Minh. Nơi đó, nếu có tiếng chuông báo cháy là họ lên đường vì ở đâu có tiếng chuông báo cháy là ở đó tính mạng, tài sản của người dân đang bị đe dọa. Họ không sợ những hiểm nguy đang chờ đón mà chỉ sợ không cứu được các nạn nhân trong biển lửa, sợ phải chứng kiến cảnh những người dân đớn đau vật vã khi mất đi người thân vì giặc lửa.

Khi dập tắt được đám cháy, khi cứu được một sinh mạng, người lính cứu hỏa hạnh phúc như được đón người thân của mình từ cõi chết trở về. Tất cả những cảm nhận ấy, chị đều nỗ lực chuyển tải vào tác phẩm để chuyển tải đến khán giả.

Tác phẩm “Sợi dây tử sinh” còn khắc họa sự đoàn kết, lòng nhân ái, vượt qua muôn vàn khó khăn, bất trắc của người lính PCCC & CNCH, có những hy sinh, mất mát, có cả những khoảnh khắc nước mắt hòa lẫn tiếng cười hạnh phúc của người dân và người chiến sĩ. Ở đó, tận sâu bên trong những con người mạnh mẽ và can trường lại chất chứa biết bao tâm tư, xúc cảm của tình người, có khi là cả nỗi day dứt khi không kịp cứu tính mạng, tài sản của người dân, là trách nhiệm, sứ mệnh đè nặng trên vai người chiến sĩ.

“Mỗi ngày qua đi bình yên là biết bao nỗ lực âm thầm của những người chiến sĩ PCCC & CNCH TP Hồ Chí Minh. Chúng tôi thật sự tự hào vì được đóng góp một phần nhỏ bé của mình đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Tôi muốn dành tặng phần thưởng cao quý mà Ban tổ chức đã quyết định trao cho tác phẩm “Sợi dây tử sinh” của tôi cho đồng đội tôi, những người lính cứu hoả bản lĩnh, dũng cảm và anh hùng giữa đời thường”, Trung tá Lê Thị Phương Thanh xúc động bày tỏ.

Giải thưởng là trí tuệ và tâm huyết của cả tập thể đơn vị

Chia sẻ tin vui với chúng tôi, Thượng úy Lê Cao Thiên, cán bộ Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Sơn La (đại diện nhóm tác giả Cao Thiên – Trung Hiếu – Hoàng Hương với tác phẩm truyền hình “Mưa bản, Mưa mường” – tác phẩm đoạt giải B Giải báo chí “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023 – 2025) cho biết, tác phẩm này không chỉ là thành quả từ trí tuệ và tâm huyết của nhóm tác giả mà còn là trí tuệ của tập thể đơn vị, từ sự quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và sự chỉ đạo, định hướng, biên tập, chỉnh sửa của lãnh đạo Phòng Công tác chính trị.

“Động lực giúp chúng tôi lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND” -0
Cao Thiên, Hoàng Hương, Trung Hiếu -  nhóm tác giả đoạt giải B với tác phẩm “Mưa bản, Mưa mường” dừng chân bên đường trong một chuyến tác nghiệp.

Tác phẩm “Mưa bản, Mưa mường” có thời lượng gần 20 phút, xuất phát từ những gì mà Thượng úy Lê Cao Thiên và đồng đội chứng kiến tại cơ sở, đặc biệt là việc triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và tái thiết cuộc sống cho nhân dân của lực lượng Công an trong trận mưa lũ lịch sử trên địa bàn tỉnh Sơn La diễn ra vào cuối tháng 7, đầu tháng 8/2024. Khi ấy, chỉ sau một đêm, ở vùng cao Sơn La, nhiều bản làng ở xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn cũ; xã Mường Bú, huyện Mường La cũ và một số xã trên địa bàn huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai tan hoang vì cơn lũ dữ. Có những hộ gia đình bị dòng lũ cuốn trôi tất cả tài sản. Có những gia đình mất vợ, mất con. Số liệu thống kê cho thấy, ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, tỉnh Sơn La chịu ảnh hưởng của các đợt mưa lũ làm 13 người chết, 9 người bị thương; thiệt hại 2.811 nhà; 32 điểm trường bị ảnh hưởng; cuốn trôi 15 cầu treo; gãy đổ 126 cột điện; hư hỏng 195 công trình thủy lợi; 538 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông..., ước thiệt hại trên 554 tỷ đồng. Hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La được huy động có mặt trên khắp mọi bản làng để giúp nhân dân khắc phục mưa lũ, di dời tài sản, cứu người bị nạn trong lũ dữ.

Ngay sau đó, với chủ trương của Bộ Công an và của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an – Lương Tam Quang, Công an tỉnh Sơn La đã rà soát và xây nhà cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai. Lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đã ngày đêm nỗ lực xây dựng nhà cho người dân, gác lại niềm riêng vì hạnh phúc, bình yên cho nhân dân. Những ngôi nhà mới được xây dựng bằng tình thương, trách nhiệm của lực lượng CAND nói chung và Công an Sơn La nói riêng… Trong thời gian gần 1 năm, từ khi thiên tai, lũ dữ kéo về, cho đến khi cuộc sống của nhân dân được tái thiết, ổn định, dẫu bất kì trong hoàn cảnh nào cũng đều có bóng dáng của lực lượng CAND. Nhóm tác giả thực hiện tác phẩm “Mưa bản, Mưa mường” bám sát tất cả các hoạt động này.

“Động lực giúp chúng tôi lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND” -1
Hình ảnh cứu trợ người dân vùng cao Sơn La sau lũ dữ trong tác phẩm  “Mưa bản, Mưa mường”.

Thượng úy Lê Cao Thiên cho biết, Giải thưởng là sự ghi nhận của Bộ Công an, Hội Nhà báo Việt Nam dành cho nhóm tác giả, tác phẩm “Mưa bản, Mưa mường”. Đây là nguồn động lực lớn, là sự động viên, khích lệ quý báu đối với với nhóm phóng viên Cao Thiên – Trung Hiếu – Hoàng Hương nói riêng, những người làm báo không chuyên nơi vùng cao Sơn La nói chung.

Nguyễn Hoa – Huyền Thanh

Các tin khác

Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ?

Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ?

Là công trình đặc trưng của văn hóa Chăm Pa có nhiều giá trị khoa học, lịch sử, kiến trúc, di tích tháp đôi Liễu Cốc (ở làng Liễu Cốc Thượng, phường Kim Trà, TP Huế) hơn 1.000 năm tuổi đã được các cơ quan chức năng tổ chức khai quật khảo cổ học 2 đợt. Tuy nhiên đến nay, di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia này đang trong tình trạng xuống cấp, chưa được tu bổ, bảo tồn để phát huy giá trị di tích.

Bài thơ đặc biệt của PGS, Viện sĩ Tôn Thất Bách năm 1969

Bài thơ đặc biệt của PGS, Viện sĩ Tôn Thất Bách năm 1969

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Sơn mài là một trong những loại hình nghệ thuật đặc sắc nhất của Việt Nam, kết tinh từ kỹ thuật thủ công tinh xảo và tư duy thẩm mỹ mang đậm bản sắc dân tộc. Trải qua hàng trăm năm phát triển, từ những sản phẩm phục vụ tín ngưỡng, trang trí cung đình cho đến nghệ thuật tạo hình hiện đại, sơn mài luôn vận động không ngừng để thích nghi với thời đại. Tuy nhiên, có một câu hỏi mà cả các nghệ nhân và nghệ sĩ cùng quan tâm là làm thế nào để loại hình nghệ thuật truyền thống này tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại?

Ký ức thời hoa lửa

Ký ức thời hoa lửa

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Chuyện về điệp báo A10 bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy

Chuyện về điệp báo A10 bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy

Khi “Non sông liền một dải”, trở về với cuộc sống đời thường, những điệp báo viên A10 lại tiếp tục chung tay kiến thiết, xây dựng đất nước bằng tất cả tâm huyết của mình, trong số đó có bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy – Cụm phó Cụm Điệp báo A10.

Kỳ tích Báo Quân giải phóng: Những trang sử viết bằng máu & lửa chiến trường

Kỳ tích Báo Quân giải phóng: Những trang sử viết bằng máu & lửa chiến trường

Giữa làn mưa bom bão đạn của chiến trường miền Nam khốc liệt, có một đội quân không chỉ cầm súng mà còn cầm bút, tạo nên những trang sử bằng mực in và cả máu xương. Đó là những cán bộ, phóng viên Báo Quân giải phóng (mật danh A4, Báo chỉ tồn tại trong 12 năm: 1963-1975) - những người đã viết nên kỳ tích với 338 số báo, trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Thắm mãi ngày đất nước dậy cờ hoa

Thắm mãi ngày đất nước dậy cờ hoa

Đã 51 năm trôi qua, mỗi khi nhớ đến ngày 30/4/1975, biết bao người con đất Việt không khỏi nghẹn ngào xúc động, họ là những nhân chứng trong ngày vui bất tận của dân tộc, ngày hội non sông thu về một mối, Bắc – Nam một nhà. Ngày hội già trẻ, gái, trai từ Nam chí Bắc ngập trong rừng cờ, rừng hoa. Mỗi gương mặt sáng rỡ lên trong trời đất lộng gió hòa bình.

Trà Sư: Đi chậm lại giữa một hệ sinh thái

Trà Sư: Đi chậm lại giữa một hệ sinh thái

Có những điểm đến gây ấn tượng bằng sự náo nhiệt. Trà Sư thì làm điều ngược lại. Khu rừng ngập nước này của An Giang không vội vàng chinh phục du khách bằng những cú “wow” phô trương, mà bằng một trải nghiệm lặng, sâu và kéo người ta ra khỏi nhịp sống quá nhanh.

Tìm giải pháp để văn hoá truyền thống tạo ra giá trị, nuôi được cộng đồng

Tìm giải pháp để văn hoá truyền thống tạo ra giá trị, nuôi được cộng đồng

Cùng với chuyển biến tư duy từ bảo tồn văn hoá đơn thuần sang bảo tồn gắn với phát triển, nhiều địa phương đã từng bước khai thác giá trị văn hóa để tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho người dân. Tuy nhiên, để văn hoá thực sự “sống” trong cộng đồng, tạo ra giá trị, nuôi sống cộng đồng thì vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Từ bến sông xưa vọng lại đến công viên tưởng niệm phà Gianh

Từ bến sông xưa vọng lại đến công viên tưởng niệm phà Gianh

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, nhiều thanh niên, sinh viên tạm biệt mái trường, quê hương, gia đình để lên đường. Bến phà Gianh, Quảng Bình (cũ) là nơi họ đến cùng với nhân dân địa phương để bảo vệ tuyến đường huyết mạch vào Nam. Và nhiều người mãi mãi tuổi 20 ở lại phà Gianh.

Hát nhép, sử dụng AI để giả mạo nghệ sĩ bị xử lý như thế nào?

Hát nhép, sử dụng AI để giả mạo nghệ sĩ bị xử lý như thế nào?

Cấm hát nhép được triển khai tại tất cả các địa phương trên cả nước, không phải chỉ riêng ở TP Hồ Chí Minh. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có công văn đề nghị các địa phương chấn chỉnh tình trạng biểu diễn, tổ chức biểu diễn không trung thực, trong đó tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bao gồm cả hát nhép.

Góp phần làm sáng tỏ một danh nhân Hà Nội đầu thế kỷ XX

Góp phần làm sáng tỏ một danh nhân Hà Nội đầu thế kỷ XX

Cuốn sách “Chí sĩ Nguyễn Khắc Cần trong phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX” của tác giả Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tấn - một cán bộ đang công tác tại Công an TP Hà Nội - là một công trình có giá trị, thể hiện tinh thần trách nhiệm khoa học, sự tâm huyết với lịch sử và truyền thống dân tộc.

“Chạm” vào bình minh trên biển mây Samten Hills Dalat

“Chạm” vào bình minh trên biển mây Samten Hills Dalat

Nằm yên bình giữa miền đồi núi trập trùng của vùng Đơn Dương, Samten Hills Dalat (Lâm Đồng), không chỉ là một điểm đến mà còn là hành trình trở về với sự tĩnh tại trong mỗi con người. Ở nơi ấy, khi đêm vừa kịp khép lại, bình minh bắt đầu hé mở, thiên nhiên dường như cất lên một bản giao hưởng dịu dàng sâu lắng, nơi mây, nắng và gió quyện hòa trong từng khoảnh khắc.

Đón đọc Văn nghệ Công an số 805

Đón đọc Văn nghệ Công an số 805

Văn nghệ Công an số 805 Phát hành thứ Năm, ngày 2/4/2026. Văn nghệ Công an số 805 với nhiều bài viết hấp dẫn, dày 24 trang, khổ 30x40cm, giá bán lẻ 8.000 đồng/ tờ.

Dấu ấn kinh tế tư nhân trong diện mạo văn hóa thế hệ mới của Việt Nam

Dấu ấn kinh tế tư nhân trong diện mạo văn hóa thế hệ mới của Việt Nam

Một đời sống mới của du lịch văn hoá đã sẵn sàng từ khi Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam ban hành. Mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và thế giới đã và đang có sự tham gia đặc biệt tích cực của một lực lượng sáng tạo nòng cốt, đó là kinh tế tư nhân.