Tết trên đảo xa giữa nghìn trùng dương là những khoảnh khắc đậm đà tình đất tình người với nhiều hình ảnh lạ, thắm chất lính, đượm tình đất, dạt dào… yêu thương!
Anh Nguyễn Tấn Thi, hộ dân nhà số 5, khu phố Trường Sa, tâm sự rằng Tết nơi đảo xa phụ thuộc vào chuyến tàu của Vùng 4 Hải quân làm nhiệm vụ thay quân vừa mang hàng thiết yếu cho quân dân vui Tết. Tàu cập cảng khi nào thì không khí Tết ở Trường Sa bừng lên lúc ấy.
Thời khắc tàu cập cầu tàu Trường Sa Lớn, bộ đội và hộ dân đến nhận hàng, vận chuyển hàng đông vui như hội. "Tàu cập đảo mang theo nào là heo gà, bánh mứt, rau xanh, hành tỏi, hạt dưa… với những hơi ấm từ đất liền khiến quân dân thấy vui, ấm lòng lắm" - anh Thi bộc bạch.
Thượng tá Đinh Văn Hải, chỉ huy trưởng đảo Trường Sa Lớn hân hoan chia sẻ, bên cạnh nhu yếu phẩm đặc trưng phục vụ Tết mà hậu cần hải quân cung cấp, tàu Trường Sa 22 còn chở mùa xuân đến đảo hàng ngàn quà tặng của nhân dân cả nước dành cho quân dân đảo Trường Sa Lớn như đĩa nhạc, nhu yếu phẩm, loa đài, quần áo, bàn cờ tướng… nhằm góp thêm vào đời sống vật chất, tinh thần cho quân dân đảo xa. Ân tình đó càng tô thắm mùa xuân, không khí Tết trên đảo.
Tàu Trường Sa 22 - chuyến tàu chở mùa xuân đến với quân dân đảo Trường Sa Lớn.
Tết ở Trường Sa không đông vui, nhộn nhịp như ở thành thị với đèn màu sáng rực, phố xá chộn rộn đặc kín người xe tất bật mua sắm. Tết ở Trường Sa đằm thắm, dễ thương vô ngần. Đó là lúc mọi người mở toang cửa chào đón bất kỳ ai ghé thăm. Người dân ở đảo không câu nệ lắm chuyện xông đất. Ai đến nhà cũng được hoan nghênh, tiếp đãi trọng thị với bánh mứt, cây nhà lá vườn sẵn có.
Anh Nguyễn Đình Phương, hộ dân ở thị trấn thổ lộ: "Khách đến nhà anh vào 3 ngày Tết không ai khác mà là bà con chòm xóm, cán bộ lãnh đạo thị trấn và các chú bộ đội. Cả thảy đều sống xa nhà, xa gia đình nên ở những thời khắc mà người dân trong cả nước quây quần bên mâm cơm gia đình thì chúng tôi rộng vòng tay cùng đến với nhau, cùng san sẻ hơi ấm, niềm vui với nhau cho vơi đi nỗi nhớ người thân, bản quán".
Tết ở Trường Sa, người lính vẫn không quên nhiệm vụ, vẫn chắc tay súng gìn giữ biên cương nơi đảo xa. Đêm giao thừa trên đảo, thủ trưởng mừng tuổi cán bộ, chiến sĩ ở cụm chiến đấu kẹo, bánh, gói trà, chiến sĩ mừng tuổi thủ trưởng bằng lời hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Đêm giao thừa, có người lính len lén quay mặt kín đáo lau dòng nước mắt. Những lúc ấy, vị chỉ huy nén lòng, tỏ ra cứng cáp để làm gương cho chiến sĩ nhưng thực lòng, anh rất nhớ quê hương, thèm lắm bữa cơm gia đình đoàn tụ.
Hải quân Trường Sa gói bánh chưng bằng lá bàng vuông.
"Tết trên đảo Trường Sa Lớn giữa mênh mông trùng dương không đề huề bánh trái, rượu thịt… như ở đất liền, thiếu thốn nhiều thứ nhưng không thiếu tinh thần lạc quan và tình quân dân nồng ấm".
Sau tâm tình trên, anh Ngô Văn Thanh, Trạm trưởng Trạm hải đăng Trường Sa Lớn, người có thâm niên hơn "chục cái Tết" trên 5 ngọn hải đăng ở quần đảo Trường Sa, minh chứng lời mình nói bằng chuyện kể về những hộ dân thị trấn Trường Sa mang cây trái, bánh kẹo, gà vịt… tặng các anh bộ đội và tặng cả "lính" nhà đèn để bày tỏ sự tri ân.
Người dân trên đảo Trường Sa Lớn không chỉ trọng tình mà còn nặng nghĩa. Trong đêm giao thừa và sáng mồng 1, không chỉ đi lễ chùa, bà con cũng đến Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sa nằm gối đầu bên biển thắp nén tâm hương tưởng nhớ đến những liệt sĩ đã quên mình bảo vệ chủ quyền lãnh hải của đất nước. Ông Biện Văn Quảng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa nói rằng, không chỉ những ngày lễ, Tết, ngày thường bà con, chiến sĩ, các đoàn công tác khi đến Trường Sa sau khi viếng Nhà tưởng niệm Bác Hồ cũng đến nghĩa trang thắp hương cho các liệt sỹ.
Tết trên đảo Trường Sa Lớn là vậy, đầy nỗi nhớ, niềm thương và thấm đẫm những câu chuyện giản dị nhưng chan chứa ân tình giữa người dân trên đảo và người lính Hải quân nơi đầu sóng ngọn gió!
| Độc đáo bánh chưng gói lá bàng vuông Đón Tết, vui xuân, như người ở đất liền, quân dân trên đảo Trường Sa Lớn cũng tổ chức gói, nấu bánh chưng. Nhưng điều khác biệt ở chỗ do việc vận chuyển lá dong từ đất liền ra đảo quá khó khăn nên quân dân Trường Sa có sáng kiến gói bánh bằng lá bàng vuông, loài cây che bóng mát hiện diện nhiều trên đảo. Lá bàng vuông dày gói bánh rất tốt. Lá chọn gói bánh không quá già cũng không quá non. Bánh chưng gói bằng lá bàng vuông có màu xanh thẫm, hương vị mặn mòi rất lạ, như đong đầy tinh túy của đại dương, đất trời miền biên viễn! |