Từ trung tâm TP Huế, chúng tôi vượt hơn 20km để về chợ An Lỗ gặp anh Nguyễn Đình Bông, thành viên Đội xe thồ tự quản xã Phong Hiền được phân công nhiệm vụ túc trực và đón khách ngay tại ngã tư chợ. Khi ngồi cùng chúng tôi trong một quán nước bên đường, anh Bông cho biết: "Tháng 11/2013, Đội xe thồ tự quản xã Phong Hiền được thành lập với 14 thành viên, trong đó có nhiều người trên 50 tuổi vẫn hăng hái tham gia. Cho đến giờ, tui vẫn không tin là bản thân có thể tham gia vào đội xe thồ này...".
Anh Bông nhấp ngụm nước mát rồi tiếp tục câu chuyện, giải thích những thắc mắc của chúng tôi, rằng: Ngày trước, do nhà nghèo, bản thân anh không được học hành đến nơi đến chốn nên sau khi lập gia đình, anh quyết định sắm chiếc xe máy cà tàng để đến chợ An Lỗ làm xe ôm chở khách... Ngày ấy mưu sinh vất vả lắm, vì người ta không có thói quen đi xe thồ như bây giờ. Ngày nào may mắn thì chở được vài ba khách mới có tiền mua gạo nuôi cả gia đình. "Lúc đó, tui định bỏ nghề vì cuộc sống quá bấp bênh thì được mấy anh Công an xã đến thuyết phục, tham gia vào Đội xe thồ tự quản. Tui nghĩ đây là một việc làm tốt nên đồng ý ngay. Không ngờ từ đó lại bén duyên với cái nghề vừa chở khách, lại vừa tham gia phòng, chống tội phạm này", anh Bông hồ hởi kể.
Ông Nguyễn Văn Đông (57 tuổi), một trong những thành viên lớn tuổi nhất của Đội xe thồ tự quản xã Phong Hiền thổ lộ, do địa bàn có quốc lộ 1A, cùng 2 tuyến tỉnh lộ 11A, 11C và giáp ranh với nhiều địa phương thuộc huyện Quảng Điền, thị xã Hương Trà nên những năm qua, nhiều đối tượng buôn bán ma túy, tội phạm cướp giật, móc túi thường xuyên lai vãng đến đây để hành nghề, đặc biệt là khu vực chợ An Lỗ. Vì thế, khi có Đội xe thồ tự quản hoạt động, người dân rất yên tâm, nhất là các chủ cửa hàng bán vàng, trang sức; cửa hàng tạp hóa; trái cây... luôn ủng hộ việc làm của các anh.
Ông Đông và các thành viên trong Đội xe thồ tự quản vẫn chưa thể nào quên vụ truy bắt các đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy, gồm: Trương Như Phong (31 tuổi), Bùi Diên Thắng (30 tuổi, đều trú tại TP Hà Nội) và Hoàng Như Tuấn (22 tuổi, trú tỉnh Lào Cai) khi chúng tổ chức bán ma túy cho một số công nhân làm cầu đường ở gần chợ An Lỗ vào đầu năm 2014. "Dịp đó, anh em phát hiện có một số đối tượng lạ mặt thường xuất hiện ở quầy thuốc Tây ở chợ An Lỗ để mua kim tiêm.
Qua theo dõi, Đội xe thồ tự quản cử 7 thành viên bám đối tượng và quyết định truy bắt bằng được băng nhóm này. Tuy nhiên, trong quá trình truy đuổi, các đối tượng đã dùng kim tiêm dính máu để chống cự và đe dọa. May thay lúc đó, được sự hỗ trợ của Công an xã nên đã tóm gọn 3 đối tượng trên để giao cho Công an huyện Phong Điền xử lý", ông Đông nhớ lại. Ngoài tội phạm buôn bán ma túy, các thành viên Đội xe thồ tự quản xã Phong Hiền còn tham gia nhiều vụ truy bắt các đối tượng cướp giật, móc túi, trộm cắp xe máy và đã trao trả lại nhiều tài sản cho người bị hại. Qua cuộc trò chuyện với các anh, chúng tôi còn được biết, do việc thi công mở rộng quốc lộ 1A qua địa bàn huyện chưa hoàn thành nên tại ngã tư chợ An Lỗ thường xảy ra các vụ TNGT giữa xe khách, xe tải và xe máy. Những lúc như thế, các anh nhanh chóng chở người gặp nạn đến bệnh viện cấp cứu, cử người bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản nạn nhân để chờ lực lượng CSGT đến xử lý. Chính những việc làm thiết thực như thế nên cái tên "Đội xe thồ nghĩa hiệp" luôn gắn liền với các anh...
Nói về thành tích của Đội xe thồ tự quản, ông Hoàng Ngọc Toàn, Trưởng Công an xã Phong Hiền, cho biết: "Nhờ sự tận tình giúp sức của các thành viên Đội xe thồ tự quản mà lực lượng Công an xã đã phá được nhiều vụ án trộm cắp, cướp giật, buôn bán ma túy, bắt giữ được hàng chục đối tượng gây án bàn giao cho các cơ quan chức năng xử lý, góp phần giữ gìn ANTT, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân". Năm 2013, xã Phong Hiền vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, trong đó có công sức đóng góp của các thành viên Đội xe thồ tự quản và các anh cũng được các cấp tặng nhiều giấy khen...