Sau bao ngày tháng phải trả giá cho những lầm lỗi của mình, nay ngôi nhà của vợ chồng anh Chích Văn Ph, chị Vi Thị T cùng trú tại bản Xốp Nhị, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã vui lại tiếng cười hạnh phúc.
Cũng như nhiều đôi vợ chồng ở miền núi rẻo cao Kỳ Sơn, khi chưa vướng vào lao lý, gia đình anh Ph làm nông nghiệp, sống cuộc sống giản dị như bao gia đình khác. Là trụ cột gia đình, nhiều lần muốn tìm con đường thoát nghèo nhưng với kiến thức hạn hẹp, tư liệu sản xuất không có nhiều nên anh Ph không biết phải bắt đầu từ đâu.
Thời gian dần trôi, qua các mối quan hệ xã hội, đầu năm 2014, anh Ph được bạn bè rủ rê tham gia đường dây buôn bán “cái chết trắng” với lời hứa nhận được lợi nhuận khủng hơn nhiều so với công việc khác, thế là Ph đồng ý tham gia. Chẳng bao lâu sau đó, anh Ph bị Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện, bắt quả tang về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Sau đó, anh Ph bị tòa án tuyên phạt 4 năm tù giam. Tuy nhiên, sóng gió gia đình nhỏ chưa dừng lại ở đó, sau khi chồng chấp hành án tù không lâu thì năm 2015 đến lượt vợ anh Ph cũng bị Công an bắt và kết án 4 năm tù cùng tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. Hai vợ chồng cùng chịu hình phạt của pháp luật, gia đình anh Ph lâm vào cảnh bi đát, nhà cửa tan hoang, cô con gái duy nhất phải gửi ông bà nội, ngoại thay nhau chăm sóc.
Sau thời gian chấp hành án phạt tù xong, năm 2018, anh Ph mãn hạn tù trở về địa phương và đón con gái về nhà chăm sóc, đời sống kinh tế gia đình trước đây đã khó khăn, nay càng chật vật hơn nhiều. Lãnh đạo xã Hữu Lập cho biết, thời gian đầu ra tù anh Ph biểu hiện chán nản, suốt ngày nằm lỳ ở nhà, nguy cơ bị các đối tượng xấu lôi kéo quay trở lại con đường lầm lỡ là rất lớn.
Nắm bắt được tình hình trên, một mặt chính quyền địa phương đã cùng với Công an xã, Công an huyện Kỳ Sơn thường xuyên gặp gỡ, động viên bố con anh Ph cố gắng hòa nhập với xóm làng, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Mặt khác, lãnh đạo địa phương và lực lượng Công an cũng xác định, anh Ph cần phải có một công việc ổn định để làm vừa có thu nhập đảm bảo cuộc sống vừa tránh xa bạn bè xấu rủ rê, lôi kéo vào con đường cũ.
Thật may mắn, từ năm 2019, anh Ph được một công ty xây dựng trên địa bàn huyện nhận vào làm việc, có thu nhập ổn định, anh Ph yên tâm tư tưởng làm lại cuộc đời, tránh xa những cám dỗ. Năm 2020, vợ anh Ph cũng mãn hạn tù trở về và cũng được doanh nghiệp nơi chồng làm việc nhận vào làm công nhân. Cả hai vợ chồng cùng có việc làm, thu nhập tăng lên nên càng tu chí, chăm chỉ lao động và quyết tâm đoạn tuyệt với những lỗi lầm trong quá khứ.
Trung tá Nguyễn Ngọc Thọ, Phó trưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho biết: “Hai vợ chồng anh Ph nay không chỉ có việc làm, thu nhập ổn định mà còn tích cóp xây được căn nhà mới khang trang. Chính quyền và các lực lượng chức năng chúng tôi luôn quan tâm, động viên để gia đình họ tiếp tục vươn lên.
Đây là một trong những trường hợp chúng tôi đã giúp đỡ thành công sau khi triển khai mô hình: “Hệ thống chính trị và doanh nghiệp chung tay góp sức giúp đỡ, giáo dục người tái hòa nhập cộng đồng” tại xã Hữu Lập. Thời gian tới, lực lượng Công an sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục nhân rộng mô hình này trên địa bàn huyện để giúp thêm nhiều người lầm lỡ nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, đóng góp tích cực cho xã hội”.
Sẻ chia với những mảnh đời lầm lỡ