Năm nay đường thảm nhựa về làng to hơn, đường bê tông qua cánh đồng Đê Bar thẳng tắp, nhà mái tôn biệt thự mọc lên ngày càng nhiều như phố. Đi giữa những cánh đồng làng về xã Tơ Tung mà như về phố núi cao nguyên. Già Vơh năm nay đã ngoài tuổi 80, mái đầu phơ bạc kể về những kỷ niệm vui khi thấy con cháu trong làng ngày một giàu lên. “Mình là những người con sống trên quê hương của anh hùng Núp, mình thật ưng cái bụng khi thấy con cháu biết làm giàu”, già Vơh nói.
Đi về làng Stơr hôm nay, gặp những người lớn tuổi nhất ở làng như Hyoong, Amlưng... đều phấn khởi chuẩn bị Tết như làm ghè rượu, gạo mới để đón xuân về. Chủ tịch UBND xã Tơ Tung, anh Đinh Srâm cho biết, làng Stơr có 64 hộ nhưng đồng bào Bah Nar có 60 hộ, cuộc sống dân làng hôm nay đã tương đối khá. Nhiều hộ kinh tế vươn nhanh như gia đình Blung, Hrơng, Đinh Yom... Để biến sự đổi thay từ mảnh đất nghèo khó khi xưa đi lên như hôm nay thật khó khăn vất vả. Cùng với sự phát triển, vươn lên của các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư phát triển giáo dục ở cơ sở, xem đây là sức bật cho xã về sau. Tơ Tung bây giờ đã có hàng chục sinh viên vào cao đẳng, đại học mỗi năm, có gia đình cả 3 con đi vào đại học như gia đình Nhúy (cháu bok Núp)…
Ở làng Stơr, mới khánh thành Trường Mầm non Họa Mi, và Trường Tiểu học Tơ Tung cũng được xây dựng lại khang trang. Tết đến bà con dân làng Stơr, xã Tơ Tung (Kbang, Gia Lai) ai cũng vui. Ngoài được mùa lúa, bắp, bà con Tơ Tung còn có thêm thu nhập nhờ trồng được măng, mía, đậu... Những năm qua, đời sống bà con đã thay đổi nhiều nhờ phát triển cây lúa nước kết hợp với trồng bắp lai, mì cao sản, mía, đậu… thu nhập bình quân đầu người ước đạt gần 10 triệu đồng/năm.
Nhà lưu niệm Anh hùng Núp ở làng Stơr.
Cái đáng mừng nữa là Tơ Tung luôn đảm bảo tốt an ninh trật tự, bà con ở đây trước sau vẫn luôn sắt son một lòng tin Đảng, theo Đảng, theo cách mạng, không một thế lực phản động nào xâm nhập phá hoại được. Năm nào Tết đến, dân làng Stơr cũng mở lễ hội mừng xuân. Cả làng từ già đến trẻ ai cũng sum họp nhau ở Khu nhà lưu niệm Anh hùng Núp vui xuân và nhớ về bok Núp. Nhờ có sức mạnh truyền “lửa” ấy mà lớp lớp con cháu hôm nay ở núi rừng Kông Hoa, làng Stơr bất khuất năm xưa luôn không ngừng tiếp bước sự nghiệp cách mạng cha anh.
Đã từ lâu, người Bah Nar ăn Tết như người Kinh, có bánh chưng, bánh tét, mổ heo, làm gà... cùng các hoạt động vui chơi thật phong phú bên tiếng cồng chiêng ngân vang. Riêng làng Stơr, Tết nào cũng tổ chức lễ hội mừng lúa mới (lễ hội samok) của đồng bào Bah Nar truyền thống.
Năm xưa với một niềm tin sắt son vào Đảng, Bác Hồ, Đinh Núp đã quyết tâm “Bắn thằng Pháp chảy máu!”. Từ cuộc kháng chiến tự phát của tinh thần tự tôn dân tộc đã chuyển thành cuộc kháng chiến cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bok Núp là người con Tây Nguyên đầu tiên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản, là người Anh hùng đầu tiên của Tây Nguyên hùng vĩ và cũng là biểu tượng cao đẹp cho tinh thần quật khởi của dân tộc Việt Nam. Cũng từ đó, bok Núp đã trở thành người bạn, người đồng chí keo sơn với vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Cuba - Fidel Castro. Những hào khí anh hùng ấy mãi vang xa muôn đời, vượt mọi thời gian lịch sử và không bao giờ tắt. Ngày nay, dân làng Stơr lại vững bước đi lên làm chủ cuộc sống mới trên quê mình thật ấm no, hạnh phúc