Trở lại Ro Ró, chúng tôi không còn phải leo dốc "Mạ ơi" dựng ngược lên trời, cũng không còn phải lội bộ bùn lầy từ đầu dốc tới bản. Dốc đã được san thành đường lớn, đường đất đã được đổ bê tông phẳng phiu. Hơn 80 hộ dân đồng bào các dân tộc Pa Cô, Vân Kiều ở đây đã có điều kiện giao lưu với bên ngoài, phát triển kinh tế, từng bước đưa đời sống đi lên.
Nói chuyện với chúng tôi trên con đường mới mở, ông Côn Vàng, Trưởng bản Ro Ró phấn khởi: "Cuộc sống tưởng như chìm khuất mãi giữa núi rừng nhưng kể từ sau khi đường từ trung tâm xã vào tới bản được mở và hoàn thành cách đây 3 tháng, cuộc sống của bà con đã bắt đầu có những thay đổi. Nhất là cái ăn không còn khó khăn như trước; việc đi học của các cháu có nhiều thuận lợi hơn". Ông Vàng dẫn chúng tôi đến từng căn nhà mà theo ông không còn "cô đơn" như trước. "Sau khi có đường, cán bộ xã, huyện có điều kiện hơn để lên đây phổ biến kiến thức về phát triển kinh tế; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho bà con. Bà con mình nhờ đó hiểu được cách làm ăn tiến bộ; đoàn kết, giữ vững bản làng và chủ quyền biên giới", ông Vàng chia sẻ...
Chỉ sau thời gian ngắn kể từ sau khi mở đường, ở Ró Ró đã hình thành nên một số hộ kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ các mặt hàng tạp hóa, thực phẩm và nông cụ, vật tư sản xuất nông nghiệp. Từ chỗ quen với trồng cây lúa đồi, bà con đã khai hoang, chuyển đổi một số diện tích sang trồng cây lúa nước cho năng suất cao hơn. Các mô hình trang trại vườn cây, ao cá; chăn nuôi gia súc, gia cầm hình thành và phát triển, bước đầu cho thu hoạch rất khá về nuôi gà thịt. Bà Hồ Thị Tâm, Bí thư Đảng ủy xã A Vao cho biết: "Chỉ sau 3 tháng mà như 20 năm, đời sống của bà con đã bắt đầu cải thiện đáng kể; các khái niệm làm giàu, học hành để thoát nghèo…, đã thành nếp nghĩ, cách làm của bà con ở đây". Bà Tâm khẳng định: "Với cái đà này, tôi tin tưởng chỉ vài năm tới đây thôi, Ro Ró không còn trong danh sách bản làng nghèo nhất nhì của tỉnh nữa".
Già làng Hồ Gạo dẫn chúng tôi đến thăm nhà ông Hồ Nót, người vừa được dân bản bình chọn là nông dân sản xuất giỏi nhất trong năm. Ông Nót đang làm mới thêm những cái máng lợn để nuôi đàn heo đông hơn. Hỏi chuyện, ông bấm đốt ngón tay, cho hay: "Hiện gia đình mình đang chăm nuôi 7 con lợi thịt, 2 con lợn đẻ, 4 con dê và 2 con trâu. Gia đình mình cũng đang làm được 4 chỗ ruộng lúa nước (khoảng 3 sào) và 2 rẫy ngô, sắn. Bây giờ còn chưa xây được nhà to như dưới đồng bằng, chứ cái đói nghèo với nhiều hộ gia đình ở đây thì đã hết rồi. Gia đình mình cũng động viên, hỗ trợ bà con một số cây và con giống để bà con có điều kiện chăn nuôi và trồng trọt, sớm thoát được nghèo".
Thầy giáo Nguyễn Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường TH-THCS A Vao cùng đi với chúng tôi vui mừng: "Ro Ró đã đổi thay rất nhiều, nhất là việc chăm lo, đầu tư cho con em học hành. Bữa nay, các giáo viên không còn phải vất vả đi vận động từng nhà cho các em đến lớp. Nhiều phụ huynh còn sớm chiều đưa con đến trường, lo cho con cái ăn, cái mặc và sách vở học hành rất đàng hoàng. Có cái chữ, thì người Ro Ró sẽ sớm hết vất vả, khổ cực thôi"