Hành trang trở về cho những người lầm lỡ

Mới đây, chứng kiến cảnh hàng chục học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế (viết tắt là Cơ sở cai nghiện ma túy TP Huế) được trao chứng chỉ ngành nghề may công nghiệp và cơ khí sau 3 tháng được đào tạo mới thấy được niềm xúc động của những con người từng lầm lỡ. Phút giây đó cũng là niềm hạnh phúc của tập thể cán bộ, chiến sĩ, các giáo viên từng lặng thầm chuẩn bị hành trang cho các học viên trước khi rời cánh cổng cơ sở cai nghiện.

Đúng 7h30 sáng hàng ngày, trong căn phòng với diện tích chừng 60m2 của Cơ sở cai nghiện ma túy TP Huế, những tiếng máy may công nghiệp cứ chạy đều, nhịp nhàng và từng sản phẩm dần hoàn thiện. Trên những chiếc bàn dài, những đôi bàn tay của một số học viên cai nghiện vẫn còn hơi vụng về nhưng vẫn chăm chú theo lời chỉ dẫn tận tình của giáo viên, rồi bàn tay thoăn thoắt đưa vải, chỉnh kim, chăm chú theo từng đường chỉ. Ánh mắt nhiều học viên tỏ ra hạnh phúc mỗi khi hoàn thiện từng công đoạn của chiếc áo sơ mi.

 Hành trang trở về cho những người lầm lỡ -0
Hướng dẫn dạy nghề cho học viên cai nghiện ma túy.

Theo thống kê của Cơ sở cai nghiện ma túy TP Huế, phần lớn học viên đang cai nghiện tại đây có trình độ học vấn khá thấp, nhiều người bỏ học sớm, không có nghề nghiệp ổn định, sống bằng lao động tự do, thu thập bấp bênh. Chính sự thiếu hụt về tri thức, kỹ năng nghề đã khiến họ dễ bị lôi kéo, sa ngã vào con đường nghiện ngập. Xuất phát từ thực tế đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế đã phối hợp với Trường Cao đẳng Âu Lạc Huế tổ chức lớp dạy nghề may công nghiệp và cơ khí - gò hàn cho 54 học viên.

Cô Nguyễn Thị Như Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Âu Lạc Huế cho biết, chương trình đào tạo được triển khai trong thời gian 3 tháng, tập trung chủ yếu vào thực hành. “Với thời gian đó, nhà trường cam kết 54 học viên tham gia lớp sơ cấp đều có thể thao tác, sử dụng thành thạo máy may, máy hàn và trực tiếp tạo ra các sản phẩm hoàn chỉnh. Bên cạnh việc dạy nghề, sau khi kết thúc khóa học, nhà trường sẽ phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp để giới thiệu việc làm cho những học viên có nhu cầu, góp phần giúp họ ổn định cuộc sống khi trở về địa phương”, cô Quỳnh chia sẻ thêm.

Ngồi bên chiếc máy may, một học viên cho hay trước đây em làm việc gì cũng nửa chừng và mau nản. Còn giờ được học nghề, tự tay làm ra sản phẩm, em mới hiểu thế nào là lao động nghiêm túc… Theo đó, chương trình đào tạo nghề cho các học viên với nội dung được thiết kế thực tế, dễ hiểu, phù hợp với trình độ và tâm lý của học viên. Học viên được hướng dẫn từng thao tác cơ bản, từ việc sử dụng máy móc, công cụ đến quy trình hoàn thiện sản phẩm.

Cuối tháng 1/2026, sau 3 tháng đào tạo, 54 học viên đã đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100% và được cấp chứng chỉ. Đặc biệt, qua đánh giá tay nghề, nhiều học viên đã đạt thành tích cao với 2 học viên đạt loại Xuất sắc và 10 học viên đạt loại Giỏi. Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàn, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy chia sẻ: “Công tác cai nghiện ma túy không chỉ đơn thuần là cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe mà quan trọng hơn là trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp. Chúng ta xác định, trao “cần câu” nghề nghiệp chính là cách tốt nhất để ngăn ngừa tình trạng tái nghiện, giúp người lầm lỡ có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống”.

Tại buổi trao chứng chỉ các học viên cai nghiện, Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàn cũng không khỏi xúc động nhắn nhủ tới các học viên: “Tấm chứng chỉ nghề hôm nay các em nhận được không chỉ là sự ghi nhận về tay nghề, mà còn là sự ghi nhận về ý chí phục thiện, quyết tâm làm lại cuộc đời”. Việc tổ chức các lớp dạy nghề không chỉ trang bị kỹ năng lao động cho học viên mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong công tác lao động trị liệu, giúp ổn định tâm lý tư tưởng. Đây là hành trang thiết thực, tạo tiền đề thuận lợi để người cai nghiện tìm kiếm việc làm và sớm tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong quyết định.

Những buổi học giản dị nhưng đầy cảm xúc, với sự kiên trì và tận tâm của cán bộ giảng dạy, đã giúp học viên từng bước làm quen với con chữ, con số; mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, khơi dậy niềm tin và ý chí vươn lên để tìm lại chính mình.

Thượng tá Bùi Quang Tri, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế bộc bạch: “Dạy chữ cho học viên ở đây không giống như dạy học sinh bình thường. Nhiều học viên, tâm lý còn bất ổn, mặc cảm nên rất dễ bỏ cuộc. Chúng tôi phải kiên trì, động viên từng chút một, tìm cách giảng dạy đơn giản, dễ hiểu nhất. Niềm vui lớn nhất không phải là họ viết nhanh, tính giỏi, mà là thấy họ tìm lại được sự tập trung và niềm tin. Khi họ cầm được quyển sách đọc, họ sẽ bớt thời gian nghĩ đến ma túy. Có những học viên từng không biết cầm bút nay đã viết được tên mình, từng e dè nay đã mạnh dạn đứng lên đọc to dòng chữ đầu tiên”.

Thời gian tới, Cơ sở cai nghiện ma túy TP Huế sẽ tiếp tục mở thêm các lớp học về pháp luật, kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp giúp các học viên cai nghiện ma túy tu dưỡng, rèn luyện, chuẩn bị hành trang để trở về với gia đình, hòa nhập cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội.

Hải Lan

Các tin khác

Trường Giáo dưỡng số 3 - Hành trình giáo dục từ trách nhiệm đến yêu thương

Trường Giáo dưỡng số 3 - Hành trình giáo dục từ trách nhiệm đến yêu thương

Giữa nhịp sống đang hối hả của vùng đất Hòa Vang, TP Đà Nẵng, có một mái trường ngày ngày lặng lẽ đón những học sinh từng mắc sai lầm. Ở đó, kỷ luật là nguyên tắc, trách nhiệm là yêu cầu, nhưng để một đứa trẻ thay đổi, phía sau những quy định nghiêm khắc còn cần đến sự kiên trì, thấu hiểu và yêu thương. Trường Giáo dưỡng số 3 - Cục Cảnh sát quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng (Bộ Công an) đang thực hiện hành trình ấy bằng những việc làm cụ thể, bền bỉ mỗi ngày.

Hà Nội: Cháy nhà ở xã Thượng Phúc, hai người tử vong

Hà Nội: Cháy nhà ở xã Thượng Phúc, hai người tử vong

Chỉ ít phút sau khi bùng phát, ngọn lửa đã phát triển lớn, kèm nhiều khói, khí độc, đe dọa cháy lan sang các khu vực lân cận. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an TP Hà Nội cùng nhiều phương tiện được huy động, khẩn trương triển khai đội hình từ nhiều hướng để khống chế đám cháy và tìm kiếm người bị nạn.

Một công nhân xây dựng tử vong khi đang sửa chữa nhà

Một công nhân xây dựng tử vong khi đang sửa chữa nhà

Chiều 7/10, Cơ quan chức năng phường An Phước (TP Đồng Nai) phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ sập ô văng bê tông tại một căn nhà đang sửa chữa trên đường Lê Duẩn khiến một người tử vong…

Sau 1 năm, nhiều người vẫn chưa được hỗ trợ thiệt hại bão lũ ở Đắk Lắk

Sau 1 năm, nhiều người vẫn chưa được hỗ trợ thiệt hại bão lũ ở Đắk Lắk

Dù đã kê khai, lập danh sách ngay sau khi nhận được thông báo từ chính quyền địa phương nhưng sau gần một năm kể từ khi bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 13 (Kalmaegi) và trận lũ lịch sử gây ra hồi tháng 11/2025, đến nay rất nhiều hộ gia đình nông dân, ngư dân ở Đắk Lắk vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ vật nuôi và thủy sản.

Những nghĩa cử cao đẹp của bà con Bru-Vân Kiều ở thung lũng Trường Sơn

Những nghĩa cử cao đẹp của bà con Bru-Vân Kiều ở thung lũng Trường Sơn

Con đường Trường Sơn như dải lụa đưa chúng tôi đến với bà con dân tộc Vân Kiều ở Quảng Trị. Với sự quan tâm của chính quyền địa phương và nỗ lực của bản thân, những năm gần đây, đời sống của bà con ngày một ấm no. Bà con Bru-Vân Kiều nơi đây đang có nhiều nghĩa cử cao đẹp như hiến đất để xây trường học, làm đường giao thông phục vụ cộng đồng.

Công an xã tận tình hỗ trợ tìm lại người thân sau 10 năm thất lạc

Công an xã tận tình hỗ trợ tìm lại người thân sau 10 năm thất lạc

Năm 2016, gia đình mất liên lạc với anh Thân Trung Nhân, từ đó đến nay, người thân của anh Nhân đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm thông qua các kênh thông tin đại chúng và trực tiếp tìm kiếm nhưng không có kết quả. Công an xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị vừa hỗ trợ gia đình tìm được anh Nhân.