Những ngày cuối tháng 7, khi các trường đại học lần lượt công bố điểm thi, chúng tôi tìm đến nhà em Trần Anh Tùng (lớp 12A2 của Trường THPT Tiểu La, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), thí sinh vừa đỗ thủ khoa Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Trong căn nhà xập xệ của Tùng đầy ắp tiếng cười và những lời chúc mừng của bà con thân tộc, lối xóm, thầy trò Trường THPT Tiểu La.
Ông Trần Văn Luật, cha của Tùng, mừng rơi nước mắt, tâm sự: “Từ khi nghe tin cháu Tùng thi đỗ thủ khoa với số điểm 28 (đã cộng điểm vùng), cả đêm tôi ngủ không được. Mừng nhiều, song lo cũng không ít. Lo là rồi đây cháu đi học sẽ vay mượn thế nào đây để nộp học phí. Đã 2 năm nay, mẹ cháu mất, tôi phải một mình làm lụng nuôi các con và mẹ già 80 tuổi thường xuyên đau ốm... Nhưng, nói vậy tôi cũng sẽ cố gắng hết mức để con được vào đại học...”.
Nhìn bảng “Nội quy gia đình” với 10 điều mà mẹ Tùng trước khi mất viết lại để căn dặn hai con trai phải chăm lo, cố gắng học hành, không được chơi Internet, ông Luật kể rằng, ngày vợ ông còn sống khỏe mạnh, Tùng nghiện game online nên ngày qua ngày chỉ biết đến game, không lo đến việc học hành, khuyên bảo gì cũng không được. Lúc mẹ Tùng lâm bệnh nặng, trước khi mất đã dặn dò Tùng nhiều điều, đồng thời viết lại 10 điều “Nội quy gia đình” để ông treo lên tường mà răn dạy các con. Lúc ấy, Tùng mới bước vào năm học lớp 10. Sau khi mẹ mất, Tùng mới hồi tâm chuyển ý, dứt bỏ game online để lo cho chuyện học hành...
Trò chuyện với chúng tôi, Tùng rưng rưng ánh mắt: “Em không ngờ lại đạt số điểm cao như vậy. Tất cả những gì em cố gắng đạt được là để cho cha và bà nội vui, nhất là mẹ em ở suối vàng cũng không phải buồn lòng...”.
Theo Tùng, bí quyết thành công là phải không ngừng tìm tòi, học hỏi. Tùng dành phần lớn thời gian cho việc tự học, rảnh thì lo cơm nước cho gia đình, chăm sóc bà nội ốm yếu và ôn bài cho em trai. Cứ hằng đêm, sau khi cả nhà đi ngủ hết, Tùng lại bắt đầu cho việc học của mình, giải tất cả những đề khó mà thầy cô đã ra ở trường; xong lên mạng tải những đề Toán, Lý và Hóa về để giải lại. Sau khi giải xong, em lên so sánh với những kết quả giải trên mạng xem có đúng không, nếu chỗ nào chưa hiểu thì lên trường hỏi thầy cô...
Tùng chia sẻ thêm rằng, sắp tới ra Đà Nẵng học đại học, em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian vừa học, vừa đi làm để kiếm thêm thu nhập gánh đỡ một phần khó khăn nào cho gia đình...