Cứ đúng cuối giờ chiều mỗi ngày, trụ sở khu phố 6, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức lại nhộn nhịp hơn bởi tiếng trẻ ríu ran, nô đùa, bởi trò chuyện của người lớn, tiếng tán thưởng quanh khu vực bóng bàn. Lạ hơn nữa là quanh khu vực đặt khá nhiều ghế đá vốn dành cho các đôi uyên ương hay người dân đi dạo trong các công viên.
Lý giải băn khoăn của chúng tôi, trưởng ban vận động KP6, ông Nguyễn Văn Canh bật cười bảo cứ phải trực tiếp đến khu phố này một đôi lần sẽ thấy nhiều chuyện lạ như thế. Bởi lẽ, KP6 thuộc vùng ven của thành phố, giáp ranh với khu dân cư kiêm khu công nghiệp Sóng Thần, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, lượng người tạm trú cao gấp 7 lần người dân thường trú tại địa bàn nên rất phức tạp về an ninh trật tự. Tuy nhiên, phần lớn các hộ dân trên địa bàn đều có người nhà là đảng viên, nhiều người là cựu chiến binh. Phát huy thế mạnh của lực lượng đảng viên, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên, khu phố họp thống nhất thực hiện nghiêm túc, triệt để từ việc triển khai các kế hoạch đến các hoạt động cụ thể: chào cờ, sinh hoạt thường kỳ, phân công phân nhiệm, kiểm điểm, khen thưởng động viên kịp thời... Đường xá chỗ rộng chỗ hẹp, chỗ sạch chỗ bẩn, sau khi họp bàn, thống nhất, tổ chức đoàn thể cùng phối hợp với các tổ trưởng đến từng hộ dân làm công tác vận động chung tay góp sức làm đường, nhà nào nhô ra mặt đường so với các hộ khác thì di dời lùi vào. Người mất quyền lợi tất nhiên phản ứng, lời ra tiếng vào. Toàn khu phố lại họp, thống nhất cách làm, “đảng viên làm trước, làng nước theo sau”, vừa làm vừa thuyết phục: đường rộng, phong quang, sạch đẹp thì môi trường sống trong lành, giá trị mảnh đất cũng vì thế tăng lên... Kết quả là hiện nay cả 8 con hẻm thuộc khu phố đều thẳng tưng, sạch sẽ, có đặt sẵn các thùng rác công cộng, hàng tuần các hộ dân đều tự phối hợp vệ sinh, nhắc nhau bỏ rác đúng nơi đúng chỗ...
Một điểm rất khác của khu phố 6 là hầu hết hộ dân nơi đây đều ít nhiều có nhà trọ, đời sống kinh tế không còn nhiều khó khăn. Với phần lớn người dân tạm trú thì đời sống còn khá chật vật. Ban vận động tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố vận động hơn 100 chủ nhà trọ thực hiện không tăng giá nhà trọ, giảm giá cho các trường hợp khó khăn tại 2.400 phòng trọ. Các buổi sinh hoạt lồng ghép tuyên truyền, các dịp lễ lạt trong năm khu phố đều vận động các hộ gia đình đóng góp tổ chức liên hoan văn nghệ, mua quà tặng người tạm trú tham gia sinh hoạt, đặc biệt là các trường hợp khó khăn. Không có nơi sinh hoạt cộng đồng, khu phố vận động nhân dân đóng góp xây dựng nhà văn hóa ngay bên trụ sở chính làm nhà sinh hoạt cộng đồng, sân cầu lông, bóng bàn, thể dục dưỡng sinh với tinh thần người có ít góp ít, người khá giả góp nhiều.
Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, khu phố phối hợp đặc biệt chặt chẽ với Cảnh sát khu vực, Công an địa phương. Ngoài việc thường xuyên tổ chức tuyên truyền ý thức cảnh giác, các thủ đoạn của bọn tội phạm, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới” được phát động, các tổ dân phố không có tội phạm ẩn náu, các mô hình tự quản về an ninh trật tự được xây dựng. Khu phố phối hợp với tổ bảo vệ dân phố tổ chức tuần tra khép kín từ 22h đến 23h và từ 3h đến 5h mỗi ngày để vận động người dân đóng cửa nhà trọ theo quy ước, kiên quyết vận động khách vãng lai rời khỏi địa bàn và phòng ngừa trộm đột nhập nhà trọ khi công nhân đi làm, chủ nhà trọ đi tập thể dục sớm. Hộ gia đình nào không thực hiện nghiêm túc, lập tức bị nhắc nhở, kể cả phê bình trong các cuộc họp. Thực tế, không chỉ đồng tình với cách làm này, các hộ dân còn ủng hộ bằng cả vật chất lẫn tinh thần: góp mỗi hộ 10.000 đồng/tháng hỗ trợ tiền xăng cho tổ bảo vệ dân phố...
Chia sẻ về những kết quả đạt được, trưởng ban vận động khu phố 6, ông Nguyễn Văn Canh cười vui, tất cả là nhờ vận động tốt sức dân, đúng như lời Bác dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Nhưng, muốn phát huy sức mạnh của nhân dân thì mọi việc đều phải công khai, minh bạch, thực sự vì lợi ích của người dân. Cách vận động cũng rất đơn giản rằng khu phố có bình yên, tổ dân phố có bình yên thì mới có gia đình bình yên. Và rằng, tội phạm thì không chừa ra bất cứ ai. Nếu không đấu tranh, phòng chống tốt, người bị ảnh hưởng, thiệt hại có thể là chính gia đình, con cháu của mình...