9h tại cây xăng Hàng Bún, dòng xe xếp hàng chờ đổ xăng dài gần trăm mét khiến cho giao thông tại khu vực này trở nên khó khăn. Dòng người tỏ ra khá kiên nhẫn xếp hàng tuần tự chờ tới lượt mình.
“Thôi đứng chờ một chút không mất toi gần trăm, số đấy tương đương với vài cuốc khách” – Anh Tuấn, một tài xế taxi tự an ủi mình với phóng viên bởi trước anh còn hơn chục xe ô tô đang xếp hàng đổ xăng.
Theo anh Tuấn cho biết, mỗi lần anh đổ 20 lít, với giá tăng như thế này, đứng chờ một chút anh đã tiết kiệm được 58.000đ, nhưng hôm nay anh sẽ bơm đầy bình nhiên liệu và chắc chắn con số tiết kiệm sẽ lên tới gần 100.000đ.
Không chỉ có những người kinh doanh vận tải tranh thủ đổ xăng trước giờ “G”, sáng nay chị Hoa sau khi tới cơ quan làm việc thì biết được tin xăng tăng giá. Mặc dù xăng xe vẫn non nửa, chẳng phút chần chừ, chị lái chiếc Morning của mình ra thẳng cây xăng đầu Bác Cổ kiên nhẫn hòa cùng dòng người xếp hàng đổ đầy bình. “Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy, hơn 60.000đ chứ không phải ít” – Chị Hoa tươi cười lái xe về cơ quan, đồng hồ chỉ 9h45’.
Theo ghi nhận của phóng viên, trước giờ chính thức tăng giá, tại các cây xăng lớn trên địa bàn trung tâm Hà Nội đều rất đông người tới xếp hàng mua.
Cây xăng trên đường Nguyễn Lương Bằng, liên tục có hơn 20 ôtô và hàng chục xe gắn máy xếp kín xung quanh hai cột bơm xăng tại đây để chờ mua.
Khu vực Láng Hạ, Trần Hưng Đạo, Bác Cổ, Hàng Bún… Dòng người xếp hàng mua xăng khá dài, nhiều người còn mang cả can đi mua để dự trữ.
Nhân viên bán hàng liên tục yêu cầu mọi người xếp hàng để tránh tình trạng lộn xộn ảnh hưởng đến trật tự giao thông và mong mọi người kiên nhẫn chờ tới lượt vì số lượng quá đông.
Đúng 9h55’, dòng người xếp hàng mua xăng giảm hẳn bởi nhiều người biết có vào xếp hàng cũng chẳng kịp. Chỉ còn những người kiên trì trót xếp hàng từ trước quyết mua cho bằng được.
Xếp hàng từ 9h45’ nhưng lại là người đầu tiên phải mua xăng theo bảng giá mới vì khi tới lượt thì đã là 10h, đúng là lúc nhân viên cây xăng thông báo dừng đổ xăng 1 phút để cài đặt lại giá tiền trên cây xăng. “Thế là xong, xếp hàng công cốc nhưng may mình đi xe máy, cũng đỡ xót” - Chị Hương ấm ức trả tiền rồi rời khỏi cây xăng đầu dốc Hàng Bún.
Chùm ảnh của phóng viên CAND Online: