Đặt chân đến cổng đình Thần Hoàng có lịch sử hơn 175 năm (ấp 3 xã Tân Định, huyện Bến Cát, Bình Dương), chúng tôi sửng sốt khi thấy chiếc cổng đình nằm trơ trọi bao xung quanh là rác. Rác thải khắp từ ngoài đường đổ dồn gần lấp ngõ rẽ vào đình do một công ty sản xuất giấy bao bì nằm sát bên đình xả ra.
Đình Thần Hoàng còn "oằn mình" trước nạn moi lấy đất, gây xói mòn khiến ngôi đình nằm cheo leo trên một quả đồi có nguy cơ sạt lở.
Ông Phan Văn Nhị, 80 tuổi, ở xã Tân Định, là người cao niên trong Ban quản lý đình Thần Hoàng cung cấp cho chúng tôi chồng hồ sơ "kêu cứu" trước việc người dân xâm chiếm đất đình. Theo ông Nhị, trước đây đình có diện tích 2,7ha, nhưng đến nay chỉ còn lại vỏn vẹn khoảng 1,6ha, nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, ngôi đình có nguy cơ "xóa sổ" nay mai.
Từ trên đình Thần Hoàng nhìn ra cánh đồng lúa nằm bên sông Thị Tính thơ mộng, một khu di tích Gò Nổi với nhiều cây cổ thụ hiếm hoi còn sót lại ở xã Tân Định. Thế nhưng, khu di tích này cũng chịu cảnh chung số phận như đình Thần Hoàng, bị người dân ngang nhiên xâm lấn ngày càng công khai