Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp cận hè, các tiệm cầm đồ ở Quảng Nam lại lên ngôi, bởi hằng ngày mỗi tiệm phải tiếp vài chục lượt khách vào ra cầm cố tài sản nhằm mục đích lấy tiền trang trải nợ nần, nhưng trong đó đa số là thanh niên, học sinh - sinh viên là chủ yếu...
Sáng 12/5, dưới cái nắng gay gắt của những ngày cận hè, chúng tôi đã có mặt trên các tuyến đường nội ô TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam nhất là khu vực gần các điểm có nhiều trường THCS và THPT, các trường cao đẳng và đối diện với Trường Đại học Quảng Nam có đến hàng trăm tiệm cầm đồ.
Quan sát hết, ai cũng dễ dàng bắt gặp hàng chục cửa hàng “cầm đồ” nằm cạnh ngay Trường THPT Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, không những thế phía bên đường đối diện với trường có rất nhiều tiệm cầm đồ. Không chỉ có cạnh Trường THPT Phan Bội Châu mà đến cái ngõ “kiệt” vào các phòng trọ SV cũng có tiệm cầm đồ được “dán” dòng chữ “dịch vụ cầm đồ” ngay trước cổng đi vào thôn “văn hóa” nằm trên đường Phan Châu Trinh, Tam Kỳ.
Tôi cùng anh bạn ngồi trước quán nước cạnh Trường THPT Phan Bội Châu nhìn vào tiệm cầm đồ Đức Trí, số 790 Phan Châu Trinh, đông nghịt khách, quan sát chủ yếu là các bạn trẻ và đa số là học sinh, sinh viên.
Dặm hỏi chị T. T. L., chủ quán nước nói: “Thế là các anh chưa biết, ngày nay đỡ đó, chứ mọi hôm là tiệm đó (Đức Trí - PV), đông lắm, đông không có chỗ chăng, hai anh cũng thấy trong nhà toàn là xe máy loại xịn và hai cái tủ đựng toàn là điện thoại đời mới, không những thế tiệm đó còn cầm cả giấy tờ xe máy nữa… Đa số bọn nhỏ, học sinh - sinh viên đến cầm thôi. Nếu tính thì riêng tuyến đường Phan Châu Trinh dài chưa đến 3km, nhưng có đến 100 cái tiệm cầm đồ...”.
Thiết nghĩ, muốn quản lý hết được các tiệm cầm đồ trên địa bàn Quảng Nam, đòi hỏi các cơ quan chức năng thắt chặt hơn nữa công tác kiểm tra, quản lý hoạt động kinh doanh của các tiệm cầm đồ trên địa bàn nhằm xử lý kịp thời các vi phạm của các tiệm cầm đồ trên