Chiều ngày mùng 7 Tết, chúng tôi trên đường tìm đến đền Trình, thị xã Bắc Ninh, vừa đi đến đầu thành phố Bắc Ninh đã có một đội quân xe ôm nhiệt tình mời gọi. “Anh chị ơi, đi xin lộc Bà Chúa Kho à, đường không xa lắm đâu, đi theo em em dẫn đường cho, rồi tiện gửi xe nhà em, em sắp đồ lễ luôn cho…”. Cho dù chúng tôi đã một mực từ chối nhưng anh xe ôm vẫn nhiệt tình đi theo chỉ đường.
Vào đến lối rẽ vào đền, chúng tôi choáng ngợp bởi những hàng quán viết sớ thuê bằng tiếng Việt, chữ nho, sắp đồ lễ, khấn thuê.... Dọc hai bên đường, các hàng quán hối hả thịt gà, nấu xôi ngay cửa nhà. Chỉ cần đi chậm, mắt ngó nghiêng một chút là các chủ quán lôi kéo vào mời mọc nhiệt tình. Một chị chủ hàng ngay sát chân đền tư vấn: “Lễ đầy đủ cần phải có 4 phần, một phần thắp hương đền chính, 3 phần còn lại để đặt tại các khu trong chùa Bà Chúa. Cần phải có thêm bánh trái, vàng nhang, tiền giấy. Đặc biệt không thể thiếu bộ sớ ghi đầy đủ lý lịch của gia đình và những lời cầu mong cho năm mới mình muốn cầu”. Dù chúng tôi nói chỉ muốn thành tâm nhưng bà chủ quán vẫn dài dòng quảng cáo: “Đi trả lễ hay xin lộc rơi lộc vãi gì cũng phải có lễ trình lên Bà để báo cáo. Ai lại đi chỉ mua mỗi thẻ hương không. Nếu không biết khấn cúng gì thì chúng tôi có người cầu khấn hộ…”.
Đi sâu vào trong đền, theo quan sát của chúng tôi, mỗi một công đoạn đi lễ đều được chăm sóc rất tận tình. Do số lượng người quá đông nên các đồ lễ được sắp la liệt trên các giá gỗ. Mỗi một mâm lễ đặt lên giá phải mua chỗ với giá 30 nghìn. Chen chúc vào khu đền chính đội quân khấn thuê bủa vây chèo kéo khách.
Những hình ảnh tại đền Bà Chúa Kho đầu năm Nhâm Thìn: