Ngày 16/2, Trung tá Phạm Giang Sơn, Đội trưởng Đội 6, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm ( PCTP) về môi trường Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đã kịp thời bắt giữ một đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển gần 1 tạ rắn hổ mang chúa ngay tại địa bàn Thủ đô, trả 23 cá thể rắn này trở về với tự nhiên.
Trước đó, khoảng 19h20 tối 14/2, tổ công tác Đội 6, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, Công an TP Hà Nội phối hợp Đội Cảnh sát PCTP về môi trường, Công an quận Hoàng Mai trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực Ngã ba Pháp Vân - quốc lộ 1A phát hiện một đối tượng đi xe máy hiệu AirBlade BKS 30X2 - 9679 đang dừng đỗ trước cửa số nhà 7 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, (Hoàng Mai, Hà Nội) trên xe có chở 2 thùng xốp được gói bọc rất kỹ lưỡng. Thấy có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác áp sát, kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bên trong 2 thùng xốp này có 6 túi lưới chứa 23 cá thể rắn hổ mang chúa còn sống với tổng trọng lượng khoảng hơn 70kg.
Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Đỗ Ngọc Khanh (38 tuổi) trú tại cụm 8, Phụng Thượng (Phúc Thọ, Hà Nội). Bước đầu đấu tranh, đối tượng khai mua số rắn này của một người không quen biết với giá gần 2 triệu đồng/kg, và vận chuyển số rắn hổ mang chúa này mang về nuôi tại trang trại của gia đình ở địa chỉ trên.
Trao đổi với PV Báo CAND, Trung tá Phạm Giang Sơn, Đội trưởng Đội 6, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, Công an TP Hà Nội cho biết, rắn hổ mang chúa thuộc nhóm 1B - là loài động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ, “cấm săn bắt, mua bán, nuôi nhốt, giết mổ”, và đây là vụ mua bán, vận chuyển rắn hổ mang chúa lớn nhất từ trước đến nay mà đơn vị đã kịp thời phát hiện, bắt giữ được. Ông Giang nhấn mạnh: “Dù mua để giết thịt hay nuôi thì hành vi của Khanh đã vi phạm Điều 190 của Bộ luật Hình sự.
Trung tá Giang cũng cho biết, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường Công an TP Hà Nội đã tiến hành bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã tại Sóc Sơn (Hà Nội) để quản lý theo thẩm quyền. Và hiện nay số rắn này đã được Trung tâm thả về với cuộc sống tự nhiên tại Vườn quốc gia Tam Đảo