Đeo vòng điện tử cho người nhiễm COVID-19

KỂ từ ngày 31/3, chính quyền Cộng hòa Síp đã ban hành lệnh giới nghiêm trên toàn quốc; đồng thời cảnh sát tiến hành đeo vòng điện tử được định vị qua vệ tinh (GPS) cho những trường hợp tiếp xúc với người dương tính với virus COVID-19, giúp xác định vị trí của họ trong thời gian tự cách ly ở nhà để phòng ngừa dịch bệnh lây lan.

Cụ thể, giờ giới nghiêm sẽ kéo dài từ 21 giờ đêm hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ, trong thời gian này chỉ những người có giấy tờ do cảnh sát cấp vì đặc thù công việc mới được phép ra khỏi nhà.

Vào ban ngày khi ra đường mọi người phải tuân thủ việc giãn cách xã hội là 2m, ai vi phạm đều bị phạt với số tiền tăng gấp đôi từ 150 euro lên 300 euro. Riêng các công dân trên 65 tuổi chỉ được ra ngoài mỗi ngày 1 lần, để mua nhu yếu phẩm hoặc thuốc men…

Còn các cửa hàng và siêu thị không mở cửa trong ngày chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra cảnh sát cũng quy định trên ôtô chỉ được chở tối đa là 3 người kể cả tài xế, cho dù là xe tư nhân hay taxi, ngoại trừ xe cứu thương.

T.Hường (Theo EPA)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.