Cụ ông Bryan Murray đến từ New Zealand khiến nhiều người thán phục khi chinh phục môn trượt nước và chính thức được Guinness Thế giới công nhận là vận động viên trượt nước nam cao tuổi nhất. Kỷ lục được xác lập khi ông 94 tuổi 318 ngày, sau màn trình diễn trên hồ Kereta ở Auckland.
Ông Bryan gắn bó với môn thể thao này từ năm 1955. Cơ duyên đến khi một người bạn lắp động cơ cho chiếc thuyền sợi thủy tinh, còn một người khác mang về đôi ván trượt nước sau chuyến công tác tại Singapore. Từ những lần thử đầu tiên, niềm đam mê đã theo ông suốt gần 70 năm.
Ảnh: TGR
Bắt đầu tham gia thi đấu từ năm 1960, Bryan thừa nhận mình không phải vận động viên xuất sắc nhất nhưng đủ bản lĩnh để nhiều lần giành chiến thắng ở các nội dung dành cho nhóm tuổi. "Tôi rất thích câu nói: Bạn không ngừng vận động vì già đi, mà bạn già đi vì ngừng vận động", ông Bryan chia sẻ.
Hiện ông có 2 người con, 6 cháu và 10 chắt. Vào mùa hè, ông Bryan vẫn đều đặn xuống nước để trượt ván, còn mùa đông dành thời gian tập gym nhằm duy trì thể lực. Với ông, tuổi tác không phải rào cản để tiếp tục theo đuổi đam mê và tận hưởng cuộc sống.