Sống sót kỳ diệu sau 8 ngày lạc giữa Thái Bình Dương

Guardian đưa tin, ngư dân Junior Apiuta, 42 tuổi, đến từ đảo san hô Pukapuka thuộc quần đảo Cook, đã sống sót sau gần 8 ngày lênh đênh trên Thái Bình Dương. Theo lời kể của anh, hôm 11/6, Apiuta một mình lái chiếc xuồng nhôm dài 4m ra khơi đánh cá. Tuy nhiên, động cơ bất ngờ trục trặc rồi ngừng hoạt động hoàn toàn khi trời tối và gió mạnh liên tục đẩy chiếc xuồng ra xa bờ. Dù từng nghĩ đến việc nhảy xuống biển bơi vào đảo, anh quyết định ở lại xuồng và tìm cách sinh tồn.

t32-4-7-1.jpg

Trong 8 ngày, Apiuta phải chống chọi với sóng lớn, mưa và cái lạnh thấu xương. Hai lần anh bị sóng đánh văng xuống biển nhưng vẫn quay trở lại xuồng. Với hai chai nước, một chiếc xô, bộ đồ câu cá, thùng giữ lạnh và tấm bạt, anh câu cá sống để ăn, hứng nước mưa để uống và dùng tấm bạt chắn gió vào ban đêm. Mãi đến ngày 19/6, anh phát hiện máy bay tuần thám biển P-8A Poseidon của New Zealand bay qua và ra sức vẫy tay cầu cứu. Máy bay sau đó thông báo vị trí của anh cho các tàu hoạt động gần đó.

Một tàu cá đã tiếp cận, nghe thấy tiếng huýt sáo của Apiuta và giải cứu anh an toàn. Sau khi được đưa lên tàu, việc đầu tiên Apiuta làm là gọi điện cho vợ và nói: "Em yêu, anh ổn rồi". Anh hiện đã được đưa đến New Zealand để kiểm tra sức khỏe trước khi trở về quần đảo Cook và cho biết vẫn sẽ tiếp tục nghề đánh cá, nhưng sẽ chuẩn bị kỹ hơn trước mỗi chuyến ra khơi.

Thái Hà

Các tin khác

Ghế cây giá 87.000 USD

Ghế cây giá 87.000 USD

Tại Derbyshire (Anh), vợ chồng Gavin và Alice Munro đang theo đuổi một ý tưởng độc đáo: trồng cây để tạo thành những chiếc ghế hoàn chỉnh thay vì chặt gỗ rồi gia công như phương pháp truyền thống.