Bị bắt vì chơi guitar ngày đêm suốt 7 năm

Một người đàn ông ở Kyoto (Nhật Bản) đã bị cảnh sát bắt giữ sau nhiều năm liên tục gây tiếng ồn lớn bằng đàn guitar điện và radio. Theo cảnh sát Kyoto, nghi phạm Kazunori Yokoi bị bắt cuối tháng trước với cáo buộc gây tổn hại đến sức khỏe người khác. Từ năm 2019, ông này thường xuyên đặt radio cạnh cửa sổ, mở cửa và bật âm lượng lớn suốt 24 giờ mỗi ngày, kể cả khi không có mặt ở nhà. Ngoài ra, Yokoi còn chơi guitar điện từ sáng sớm đến đêm muộn.

t32-3-8-1.jpg

Dù bị nhắc nhở, người đàn ông vẫn không chấm dứt hành vi. 4 hộ dân sống xung quanh, trong độ tuổi từ 60 đến 80, đã thu thập bằng chứng về mức độ tiếng ồn và những ảnh hưởng đến sức khỏe để trình báo cảnh sát. Khám xét nơi ở của Yokoi, lực lượng chức năng thu giữ hơn 40 cây đàn guitar cùng nhiều thiết bị âm thanh như ampli, đầu đĩa CD và máy cassette. Kết quả đo đạc cho thấy tiếng ồn tại khu dân cư có thời điểm vượt 80 decibel, tương đương tiếng ồn trong một toa tàu đang chạy. Vụ việc nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội Nhật Bản. Nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần xử lý quyết liệt hơn với các trường hợp gây ô nhiễm tiếng ồn, thay vì để người dân phải chịu đựng trong nhiều năm mới có biện pháp can thiệp.

Thái Hà

Các tin khác

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.